Người phóng viên tận tụy với công việc

Phóng viên Nguyễn Duy Hòa đang trực tại đội, anh vội vàng nghe máy và nhận được thông tin của người dân ở xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, báo về việc một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Buôn Ma Thuột, một đêm trung tuần tháng 6 năm 2018, mưa rơi tầm tã... Bỗng tiếng chuông điện thoại của đội Tuyên truyền, phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk vang lên từng hồi. Reng... reng... reng.... Lúc này, phóng viên Nguyễn Duy Hòa đang trực tại đội, anh vội vàng nghe máy và nhận được thông tin của người dân ở xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, báo về việc một nạn nhân tử vong tại chỗ, bên cạnh một chiếc xe máy và đây giống như một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh mới đưa vào hoạt động của TP. Buôn Ma Thuột. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Thượng tá Nguyễn Trọng Hiến, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Duy Hòa đã nhanh chóng lên đường đến hiện trường để kịp thời ghi nhận và phản ánh sự việc để cảnh báo về tình hình mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Phóng viên Duy Hòa (áo xanh kẻ ngang) đang thực hiện phóng sự điều tra về tình trạng mua bán đất rừng trái phép tại huyên Krông Năng tháng 6/2018

Phóng viên Duy Hòa (áo xanh kẻ ngang) đang thực hiện phóng sự điều tra về tình trạng mua bán đất rừng trái phép tại huyên Krông Năng tháng 6/2018

Đó chỉ là một trong những công việc đột xuất mà phóng viên Duy Hòa cùng các phóng viên của đội Tuyên truyền, phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk thường xuyên thực hiện trong những năm qua. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, đội Tuyên truyền, phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng gần 500 chương trình phát thanh và truyền hình an ninh trật tự với trên 3.000 tin, bài, phóng sự phát sóng, đăng tải trên kênh truyền hình ANTV, Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh cùng các báo, đài địa phương và trung ương. Trong đó có hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền về những gương người tốt việc tốt trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cũng như cảnh báo các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa Trong kết quả chung của toàn đội, không thể không nhắc đến những đóng góp quan trọng của phóng viên Nguyễn Duy Hòa.

Duy Hòa tốt nghiệp Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tại TP.Hồ Chí Minh và được nhận vào công tác tại đội Tuyên truyền, phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 2013 đến nay. Trong 5 năm qua, như con ong chăm chỉ chắt chiu từng giọt mật cho đời, dù nắng, mưa, trưa, tối, chỉ cần có thông tin về vụ việc là phóng viên Duy Hòa lại lên đường làm nhiệm vụ. Chẳng nề hà vất vả đường xa, có khi anh chỉ kịp mua 1 ổ bánh mì lót dạ để kịp chuyến xe công tác về với bà con bị thiên tai trong cơn bão số 12 năm 2017 ở huyện Krông Bông, M’Đrắk. Trong từng trang viết, từng hình ảnh mà phóng viên Duy Hòa thực hiện luôn có sự tìm tòi, khám phá và chứa đựng một bầu nhiệt huyết của một phóng viên trẻ xông xáo, không ngại gian nan, hiểm trở. Đó là những đêm băng rừng sâu, đi bộ hàng chục cây số để đến tận các thôn, buôn, các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Ea Súp, Krông Năng, Krông Bông, Ea H’leo, M’Đrắk… kịp thời ghi nhận những hình ảnh chân thực nhất, những thông tin thời sự nóng hổi để phản ánh hơi thở cuộc sống của người dân ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để xây dựng hàng loạt phóng sự về các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy, trong đó phải kể đến các bài viết về tình trạng phá rừng đã và đang diễn ra phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk như ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk… Nổi bật là các phóng sự: Phản ánh về tình trạng phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra trên địa bàn huyện M’Đrắk và Buôn Đôn xảy ra vào khoảng đầu năm 2018. Cụ thể là đêm 27/2/2018, nhận được phân công của lãnh đạo đơn vị về việc tìm hiểu và phản ánh về tình trạng phá rừng tại huyện M’Đrắk, phóng viên Duy Hòa phối hợp với một tổ công tác của Trung tâm Tin tức, Đài truyền hình Việt Nam theo dõi trong nhiều ngày và đến đêm hôm đó đã phát hiện một vụ vận chuyển lâm sản trái phép quy mô lớn. Mặc dù đêm khuya nhưng nhóm phóng viên vẫn bí mật theo dõi để ghi hình và sau khi nắm rõ là trên những chiếc xe này đang chở gỗ lậu, nhóm phóng viên đã gọi điện cho lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk để thông báo về vụ việc. Ngay lập tức tổ công tác của Công an huyện M’Đrắk đã nhanh chóng có mặt và tổ chức truy đuổi nhóm vận chuyển gỗ lậu trái phép này. Ngay trong đêm, Công an huyện M’Đrắk đã bắt xử lý được 5 xe cày độ chở đầy gỗ lậu và 1 bãi chứa gỗ lậu tập kết ven đường với tổng khối lượng gần 40m3 gỗ đã được xẻ hộp vuông vức.

Dẫu vẫn còn đó những khó khăn, vất vả, bộn bề của cuộc sống nhưng phóng viên Duy Hòa luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mức lương thấp, chưa đủ chi phí cho gia đình nhỏ với con gái mới 6 tháng tuổi, lại thường xuyên đi công tác xa nhà nên ngoài thời gian công việc, anh và vợ còn tranh thủ làm thêm nhiều việc để tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Nhà cách cơ quan gần 30 cây số, sáng đi chiều về trên những chuyến xe buýt từ huyện Krông Pắk lên TP. Buôn Ma Thuột nhưng trong 5 năm công tác, phóng viên Duy Hòa chưa bao giờ chậm trễ trong công việc. Bên li cà phê buổi sáng ở quán cóc ven đường, phóng viên Duy Hòa tâm sự: “Tôi đam mê công việc phóng viên này từ khi nào không hay. Trước đây, tôi đến với nghề này như là một cái duyên, rồi từ đó công việc cứ gần gũi nhân dân, gần gũi cuộc sống của người dân nên tôi rất mong muốn phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của họ để các lãnh đạo các cấp thấy được và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân. Tôi lúc nào cũng mong muốn làm sao cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy để hoàn thiện bản thân trong công việc hơn để gần dân hơn và chia sẻ cùng nhân dân”.

Nhận xét về phóng viên Nguyễn Duy Hòa, Thượng tá Nguyễn Trọng Hiến, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Duy Hòa là một phóng viên năng nổ, nhiệt tình với công việc, luôn dấn thân vào những đề tài khó... Mong rằng, trong thời gian tới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy, góp một phần công sức của mình vào công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như góp sức xây dựng phong cách người Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Với những thành tích đạt được, Nguyễn Duy Hòa đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, khen thưởng với nhiều bằng khen, giấy khen. Trong năm 2017 vừa qua, Nguyễn Duy Hòa được Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Không những thế, qua những bài viết, phóng sự của mình, phóng viên Duy Hòa còn được người dân ở thôn Tân Đức, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk viết thư cảm ơn, khen ngợi./.

Anh Thi - Thành Hải

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nguoi-phong-vien-tan-tuy-voi-cong-viec-post20142.html