Người phụ hồ trả lại gần 100 triệu đồng nhặt được

“Gia đình tôi nghèo thật, nhưng trước những mất mát quá lớn của anh Tĩnh, tôi nghĩ mình không nên tham lam” - Đó là lời tâm sự rất thật của người đã trả lại 47 triệu đồng, 16,5 chỉ vàng cùng 2 điện thoại di động.

Anh Nguyễn Tất Chiến, người nhặt được túi tiền vàng trên, cho biết anh sinh năm 1978, quê quán Đô Lương, Nghệ An, hiện trú tại số nhà 20 Ngô Gia Tự, phường Duy Tân, TP Kon Tum; có vợ và một con trai 9 tuổi. Anh Chiến vào Kon Tum đã 13 năm nay, chuyên làm nghề phụ hồ để kiếm sống. Đầu tháng 9/2009, anh theo nhà thầu vào phụ xây nhà cho anh Phan Văn Tĩnh. Cơn lũ dữ hồi cuối tháng 9 vừa qua đã cuốn trôi hết nhà cửa anh Tĩnh, lấy đi mạng sống của vợ và con gái anh. Ngày 8/10, khi anh Chiến cùng mọi người đang đi nhặt lại các tấm ván cốt pha xây dựng bị lũ cuốn trôi thì anh phát hiện dưới đống ván cốt pha ở vườn bên cạnh, cách nhà anh Tĩnh 100m, một túi xách bên trong có 2 điện thoại di động Nokia, trên 47 triệu đồng tiền mặt và 16,5 chỉ vàng 9999. Trong cơn lũ đêm 29/9, rạng ngày 1/10, vợ và con gái của anh Phan Văn Tĩnh (nhà số 72 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) là chị Võ Thị Huệ (SN 1971) và con gái đầu là em Phan Thị Bích Phượng (SN 1995, học sinh lớp 9) trong lúc bám dây để thoát lũ thì dây bị đứt, bị nước lũ cuốn trôi. Một thoáng suy nghĩ, anh Chiến gọi anh Phan Ngọc Vinh, em ruột của anh Tĩnh ra và giao túi tài sản lại cho anh Vinh. Đến chiều cùng ngày, trong lúc dọn dẹp vật liệu trong nhà đang xây dở của anh Tĩnh, anh Chiến lại tiếp tục nhặt được một cuộn tiền nhỏ của con gái anh Tĩnh để dành và cũng trả lại cho gia đình người bị nạn. Khi được hỏi động cơ nào để anh có hành động đẹp như vậy, anh Chiến thật thà chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo thật, nhưng trước những mất mát quá lớn của anh Tĩnh, tôi nghĩ mình không nên tham lam”. Anh Phan Văn Tĩnh, chưa hết bàng hoàng về những mất mát quá lớn đối với gia đình, chia sẻ: Túi tiền mà anh Chiến nhặt được là số tiền của vợ anh dành dụm được, còn số tiền đền bù của Nhà nước trên 100 triệu đồng cùng với giấy tờ nhà đất thì đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận lại túi tiền, anh Tĩnh đã biếu anh Chiến 5 triệu đồng nhưng anh Chiến kiên quyết không nhận.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nguoi-phu-ho-tra-lai-gan-100-trieu-dong-nhat-duoc/a68259.html