Người phụ nữ bất ngờ trở về sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

24 năm lưu lạc ở Trung Quốc, chị Lan phải làm vợ hai người đàn ông. Không những bị quản lý chặt, có thời gian chị còn bị bắt uống thuốc khiến trí nhớ bị ảnh hưởng. Những tưởng đường về quê hương của chị đã chấm dứt...

Trùng phùng đẫm lệ

15h ngày 18/7, khi chị Lê Thị Lan (SN 1976) vừa bước xuống xe ô tô, rất đông người dân xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xúm lại để chào đón người phụ nữ đã mất tích 24 năm nay trở về. Trong vòng tay gia đình, người thân, bà con chòm xóm, chị chỉ biết khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, tủi hờn.

Chị Lan trong vòng tay người mẹ sau 24 năm mất tích.

Chị Lan trong vòng tay người mẹ sau 24 năm mất tích.

Ôm chặt con gái vào lòng, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1950) bật khóc: “Lan đây rồi, đúng là con của mẹ rồi. Mẹ không dám nghĩ là sẽ được gặp lại con như thế này”.

Trong niềm vui mừng tủi, bà Liên xúc động, hôm nay đúng là ngày vui nhất của gia đình. Sau 24 năm thất lạc con. Vẫn gương mặt này, vẫn còn nốt ruồi đen ở cổ như ngày nào, chỉ có điều nay con tôi đã lớn tuổi. Nói đoạn, người mẹ ấy cứ nắm lấy tay con gái, đồng thời sờ vào nốt ruồi to trên cổ chị Lan.

Trở về quê nhà sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, cảnh vật xung quanh đều đã đổi thay, chị Lan chỉ còn mang máng nhận ra gian nhà cũ và vài người hàng xóm nay đều đã ngoài 50 tuổi. Chị Lan đi vào nhà thắp nén hương cho người bố đã khuất.

Trong nỗi xúc động, chị Lan thầm thì: “Bố ơi, con đã về đây. Con gái xin lỗi bố vì đến hôm nay mới trở về”. Những lời tâm sự xen lẫn tiếng nấc của chị khiến nhiều người không cầm được lòng mình. Theo lời kể của gia đình, sau khi chị Lan mất tích 4 năm, phần vì đau yếu bệnh tật, phần vì thương nhớ con nên người bố đã ra đi để lại lời trăng trối phải tìm được chị.

Cuộc đời bi kịch

Với giọng nói tiếng việt lơ lớ, chị Lan kể lại hành trình lưu lạc nơi xứ người của mình. Theo lời kể, năm 1995, trong quá trình đi làm thuê cho một gia đình ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), chị được một người phụ nữ hàng xóm rủ ra Thanh Hóa chơi.

Sau 10 ngày ở Thanh Hóa, chị tiếp tục được đưa sang Trung Quốc rồi bị giao cho một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi. Không biết tiếng, bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa khiến cuộc sống của chị như bế tắc. Chán nản lại nhớ mẹ, đã nhiều lần chị Lan có ý định trốn chạy, nhưng đều bị bắt lại và phải uống một loại thuốc gì đó mà chị không rõ.

“Tôi bị bắt phải uống thuốc chừng 2 tháng ròng. Càng uống tôi dần quên mọi chuyện trong quá khứ”, chị Lan kể. Một thời gian sau, vì biết không thể trốn khỏi nơi này nên chị âm thầm chấp nhận cảnh làm vợ người đàn ông Trung Quốc. Quá trình chung sống với người chồng này, chị sinh được 5 đứa con (đứa lớn 22 tuổi, đứa nhỏ 15 tuổi). Người chồng sau thời gian thấy chị không còn có ý định bỏ trốn nên không còn quản thúc chặt chẽ như trước.

Sau 13 năm chung sống nhờ chiếm được lòng tin nên chị được chồng cho tiền để về Việt Nam thăm gia đình. Tuy nhiên, quá trình tìm đường về quê hương, chị đã bị một người phụ nữ Việt Nam sống ở Trung Quốc lừa và lấy đi 5000 nhân dân tệ. “Sau khi lấy đi số tiền 5000 nhân dân tệ của tôi, họ đã bán tôi cho một người đàn ông khác với giá 500 nhân dân tệ”, chị Lan kể lại và cho biết đó cũng là người chồng mà hiện nay chị đang chung sống.

Thời gian gần đây, việc chị không bị bắt uống thuốc khiến trí nhớ dần hồi phục. “Đầu tháng 7/2019, tôi tình cờ biết một người phụ nữ Việt Nam cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Người này giúp tôi chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội với hi vọng tôi có thể tìm thấy gia đình”, chị Lan kể về manh mối duy nhất để tìm được quê hương.

Trong đoạn video clip lan truyền trên mạng, dù tiếng mẹ đẻ không rành rọt nhưng chị Lan vẫn nhớ tên mẹ, tên cha và quê quán ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Từ đó, manh mối về gia đình dần được sáng tỏ bởi người thân ở quê nhà biết được chị vẫn còn sống. Kể từ ngày nhận ra nhau, thông qua mạng xã hội, gia đình đã kết nối với chị Lan và mong chờ ngày đoàn tụ.

Và cho đến hôm nay, cuộc trùng phùng đẫm nước mắt đã diễn ra. Ngồi cạnh chị gái, người em Lê Thị Huệ với đôi mắt đỏ hoe vì mừng tủi cho biết, năm chị Lan mất tích, gia đình đi tìm khắp nơi và trình báo chính quyền địa phương nhưng đều không có kết quả. Chị Lan đi khi còn là thiếu nữ, giờ đã ngoài 40 tuổi. Riêng với đại gia đình bà Liên hôm nay là niềm vui quá lớn với dòng họ. Bà cho biết sẽ làm mâm cơm thịnh soạn để chào đón đứa con gái tưởng chừng đã chết nay trở về.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nguoi-phu-nu-bat-ngo-tro-ve-sau-24-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-d102721.html