Người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm ở chung cư được đưa tới bệnh viện tâm thần

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa người phụ nữ thường xuyên dùng dao đe dọa, chửi bới hàng xóm ở chung cư tới Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều trị.

Người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm.

Ngày 8/2, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã đưa người phụ nữ có biểu hiện bất thường ở chung cư L. tại phường Phúc Đồng tới Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều trị.

Đối với người mẹ già bị bệnh nặng đang sống cùng người phụ nữ này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên đã liên hệ được với gia đình bà cụ ở Thái Bình và có thể sẽ đưa bà về quê để người thân chăm sóc.

Người phụ nữ thường xuyên cầm dao đe dọa hàng xóm trong chung cư L. đã được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị.

Người phụ nữ thường xuyên cầm dao đe dọa hàng xóm trong chung cư L. đã được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị.

Liên quan vụ việc, bác sỹ CKII, Đỗ Văn Thắng, Trưởng khoa Điều trị Bệnh nhân Cấp và Bán cấp nữ, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận người phụ nữ sống ở chung cư này đến điều trị. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phủ định bệnh, không muốn tiếp xúc với người khác.

Sau khi được các bác sỹ tiếp xúc và cho dùng thuốc, bệnh nhân đã dần bình tĩnh lại. Các bác sỹ chẩn đoán khả năng bệnh nhân có bệnh lý loạn thần, bởi người này thường xuyên nghĩ mọi người xung quanh có ý không tốt với mình, gây hại cho mình nên bệnh nhân dùng dao để phòng ngự.

"Ngoài ra, bệnh nhân này có những triệu chứng hoang tưởng ảo giác. Bệnh nhân đang được điều trị nội trú và theo dõi tại bệnh viện. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và các bác sỹ đã tiếp xúc được, dù vậy việc giao tiếp vẫn chưa hoàn toàn cởi mở nên vài triệu chứng các bác sỹ vẫn chưa khai thác được hết", bác sỹ Thắng cho biết thêm.

Bác sỹ Đỗ Văn Thắng, Trưởng khoa Điều trị Bệnh nhân Cấp và Bán cấp nữ, Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin từ một cư dân sống tại tòa L3, chung cư L. bức xúc vì sống chung với nữ hàng xóm tên Y. thường xuyên có hành vi mất kiểm soát, đe dọa tính mạng cư dân tòa nhà.

Cụ thể, chị Y. thường xuyên la khóc thảm thiết ngoài hành lang, chửi bới cư dân và có những biểu hiện bất ổn về tâm lý. "Chị ta luôn luôn cho rằng có người theo dõi nhằm hãm hại chị ta và nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, bị ám ảnh về tiếng ồn và khăng khăng là tất cả mọi người cố ý quăng cửa mạnh để gây ảnh hưởng tới chị ta", hàng xóm kể lại.

Chị Y. cũng có hành vi cầm dao đi dọc hành lang, rạch tường và cửa nhà một số căn tầng 9. Cư dân đã trình báo sự việc lên ban quản lý tòa nhà và cơ quan chức năng.

Gần đây nhất, đêm 30 Tết nguyên đán, chị Y. tiếp tục gào thét, chửi bới lăng mạ hàng xóm. Ngày mùng 4 Tết, người phụ nữ này còn mang dao, chảo phá hoại 2 căn hộ trong tòa nhà, chĩa dao đe dọa người khác...

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị quản lý tòa nhà đã báo cáo với công an phường, đề nghị có phương án phối hợp để xử lý, đồng thời bố trí 1 chốt bảo vệ tại hành lang tầng 9 (tầng chị Y, ở) để túc trực từ tối 31/1 trong thời gian phối hợp với Công an phường xử lý. Sau đó, đơn vị quản lý tòa nhà chính thức có đơn trình báo gửi UBND/Công an phường Phúc Đồng về sự việc này.

Tối 6/2, đại diện UBND phường Phúc Đồng và công an phường đã tới căn hộ làm việc cùng chị Y., tuy nhiên chị này từ chối, không cho vào bên trong căn hộ.

“Dù đơn vị quản lý tòa nhà đã nhiều lần phối hợp cùng công an phường để xử lý các sự việc chị Y. gây mất an ninh, an toàn trong tòa nhà, tuy nhiên, chị Y. luôn không hợp tác, thậm chí coi cán bộ nhân viên của đơn vị quản lý là người được thuê tới để làm hại mình.

Gia cảnh chị Y. khá éo le nên khi giải quyết sự việc cũng phải tính toán rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình nhưng nhiều việc vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo cơ quan chức năng xử lý” – nhân viên bảo vệ tại tòa nhà cho biết.

Có ý kiến thời điểm đó cho rằng, đơn vị quản lý tòa nhà cần cưỡng chế chị Y. đi giám định và điều trị tâm thần. Tuy nhiên, việc này nằm ngoài thẩm quyền của đơn vị quản lý tòa nhà.

Để giải quyết sự việc, ngày 7/2, các ban ngành đoàn thể của quận Long Biên (Công an, Lao động Thương binh & Xã hội, Y tế…), UBND và Công an phường Phúc Đồng đã đưa chị Y. đi khám bệnh tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội; đồng thời cắt cử cán bộ y tế phường, tổ dân phố túc trực chăm sóc sức khỏe mẹ chị Y. tại căn hộ chờ người thân đến. Một số người hàng xóm cũng tham gia hỗ trợ, chăm sóc mẹ chị Y.

Ngày 8/2, người thân đã đưa mẹ chị Y. về quê để tiện chăm sóc.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-phu-nu-cam-dao-de-doa-hang-xom-o-chung-cu-duoc-dua-toi-benh-vien-tam-than-ar740617.html