Người phụ nữ chết lõa thể: Nghi phạm giết hụt anh

Liên quan đến vụ án người phụ nữ tử vong ở Ninh Thuận, hiện công an đã xác định được vị trí nghi phạm đang trốn.

Nghi phạm giết hại người phụ nữ ở Ninh Thuận được xác định là Hoàng Văn Thắng (SN 1971, hộ khẩu xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tạm trú xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân là vợ hờ của đối tượng -bà Phạm Thị Phúc (sinh năm 1966) tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

Ngày 22/2 CQĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được vị trí nghi phạm đang lẩn trốn là tại một khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và ĐắkLắk. Tuy nhiên, vì một số lý do, việc tiếp cận nghi phạm chưa thể thực hiện ngay.

Hình ảnh nghi phạm trích xuất từ camera an ninh

Hình ảnh nghi phạm trích xuất từ camera an ninh

Theo nguồn tin trên tờ Bảo vệ pháp luật, nghi phạm Thắng từng có 3 tiền án. Năm 1992, Thắng bị Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang xử 24 tháng tù về tội trộm cắp.

Năm 1995, TAND tỉnh Hà Giang xử Thắng 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ này chính là anh trai của hung thủ. Rất may nạn nhân không chết.

Năm 2007 Thắng bị TAND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xử 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Trong vụ này, Thắng đã phóng hỏa đốt nhà của chính người anh mà đối tượng đã giết hụt.

Quay trở lại vụ án mạng trên, trước đó, ngày 26/2, công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua kiểm tra hiện trường và trích xuất camera gần khu vực, cơ quan điều tra đã phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại nơi xảy ra vụ án.

CQĐT xác định, hình ảnh đôi nam nữ trên chính là Thắng chở bà Phúc bằng xe máy.

Đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy 85S1 - 4197, đi theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận).

Công an kiểm tra hiện trường vụ việc.

Phân tích hiện trường vụ án thì cơ quan điều tra xác định có thể hai người vẫn chưa về đến nhà nạn nhân vì túi xách chứa quần áo vẫn còn trên xe.

Con gái của nạn nhân cũng cho biết: “Trước lúc xảy ra án mạng, mẹ tôi về nhà cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, khi phát hiện sự việc, người này đã biến mất”.

Thậm chí theo lời gia đình nạn nhân, khoảng 21h ngày 20/2, ông Thắng gọi điện cho con trai bà Phúc bằng chính số của bà, thông báo gia đình mua quan tài để chôn bà Phúc. Gia đình bà Phúc gọi lại thì số điện thoại bị khóa.

Đến sáng 21/2, ông Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Phúc, thông báo với gia đình là bà Phúc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Người đàn ông này yêu cầu gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt để đưa thi thể bà Phúc về, sau đó số điện thoại trên bị khóa không thể liên lạc được. Người này cũng biến mất từ đó.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-chet-loa-the-nghi-pham-giet-hut-anh-3375501/