Người phụ nữ của phong trào khu phố

Trong 20 tập thể và cá nhân được Hội LHPN TP Đà Nẵng biểu dương, tặng bằng khen về việc triển khai hiệu quả mô hình “Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” giai đoạn 2008-2018, bà Ngô Thị Cải– nguyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 16, P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu) là một trong những người có nhiều đóng góp vào các hoạt động phát triển của Chi hội. Khi tìm hiểu về sự lớn mạnh của tập thể Chi hội Phụ nữ 16, tôi hiểu vì sao người phụ nữ này lại được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ suốt 25 năm. Tiếp xúc với cô, tôi bị cô cuốn hút bởi cách nói chuyện lôi cuốn...

Bà Ngô Thị Cải đang làm công việc phân loại, thu gom rác thải.

Bà Ngô Thị Cải đang làm công việc phân loại, thu gom rác thải.

Xuất thân là một Bí thư Đoàn Xí nghiệp thực phẩm, bà học hỏi được nhiều kỹ năng sinh hoạt đoàn thể. Sau khi nghỉ hưu và được địa phương tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 16, bà đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong hơn 20 năm. Nhớ những ngày bắt đầu công việc, bà nghĩ ngay đến việc xây dựng đội văn nghệ cho khu phố vì đây là sân chơi giúp chị em có thời gian vui vẻ, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Mới đầu, mọi người còn e ngại khi quỹ thời gian một ngày gần như bị chi phối cho gia đình và xã hội nên rất khó để họ dành thời gian cho bản thân. Hiểu được những khó khăn này, bà đã đến vận động từng nhà, thuyết phục từng người bớt chút thời gian nhỏ nhoi để chị em có những phút giây nghỉ ngơi. Ban đầu chỉ có vài phụ nữ rồi dần dần thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong khu phố tham gia, đưa phong trào văn nghệ trở thành một trong những hoạt động mạnh của Chi hội. Trong các phong trào do P.Hòa Thuận Tây phát động, Chi hội phụ P. 16 luôn tích cực tham gia, đặc biệt giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi văn nghệ. “Để tập một bài múa, có khi chúng tôi mất cả tháng trời. Nhiều đức lang quân không hiểu nên có những lời nói nặng nhẹ, nhưng các chị chỉ cười xòa, đùa rằng: “Chúng tôi đi lao động nghệ thuật”, dần dà các ông chồng cũng hiểu ra, vui vẻ để các bà vợ tham gia. Chi hội phát triển và lớn mạnh như hôm nay, đó là sự đồng lòng của cả tập thể chứ không riêng gì tôi”-bà Cải chia sẻ.

Cùng với việc duy trì đội văn nghệ, năm 2010 bà Cải nêu ý tưởng thực hiện chương trình và được mọi người hết lòng ủng hộ. Mùa thi đại học năm 2010, dưới cái nắng gắt của mùa hè, bà cùng các hội viên dậy từ sớm đi chợ mua thực phẩm tươi về nấu những suất cơm ngon đưa đến các điểm trường phục vụ thí sinh. Ngoài ra, bà cùng các hội viên đi đến các trung tâm bảo trợ xã hội, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. “Cô Cải là người có tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình giúp đỡ các hội viên mỗi khi có khó khăn. Hoạt động nào phường giao xuống, cô đều có nhiều hình thức sáng tạo để lôi cuốn chị em phấn khởi tham gia. Như tôi đây đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn tham gia sinh hoạt rất đều đặn, vì mỗi lần gặp nhau tâm hồn chúng tôi như trẻ lại”- bà Nguyễn Hồng Thi (hội viên Chi hội phụ nữ 16) vui vẻ cho biết.

Ngoài những mô hình được nhân rộng và duy trì rất nề nếp, bà Cải còn đẩy mạnh việc phát động chị em phụ nữ tích cực tham gia phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường để khu phố luôn văn minh, sạch đẹp. Cứ mỗi sáng chủ nhật hằng tuần, các hội viên đều hăng hái tham gia dọn vệ sinh trên các tuyến phố, thực hiện việc phân loại rác rất hiệu quả. Để tạo thói quen cho người dân, khi còn là Chi hội trưởng, cô cùng các hội viên chủ chốt đi từng nhà tuyên truyền, lên kế hoạch tổ chức hoạt động thường xuyên để người dân nhận thức được lợi ích mỗi việc làm của chi hội. Không chỉ được sự đồng tình từ các hội viên, bà còn nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình để tích cực tham gia các hoạt động tại khu phố. Không kể sớm khuya, gia đình nào có việc vui, việc buồn, mâu thuẫn là bà có mặt chia sẻ, động viên hoặc gặp gỡ hòa giải, từ đó tạo sự gắn kết trong các gia đình và khu phố.

Từ năm 2017 đến nay, tuy đã nghỉ công việc của hội phụ nữ do lý do sức khỏe nhưng bà cũng rất nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của khu phố, giúp đỡ nhiều người. Bà Cải tâm niệm, dù cuộc sống gia đình bận rộn đến đâu người phụ nữ cũng phải dành thời gian chăm sóc và biết yêu bản thân. Có như thế tâm hồn mới luôn tươi trẻ, yêu đời.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_197421_.aspx