Người phụ nữ đam mê trồng hoa hồng

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Ái Thanh nằm chênh chếch bên sườn đồi ở thôn 4B, xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp). Xung quanh chỉ là núi đá, cỏ cây, song ngôi nhà thực sự thu hút mọi ánh nhìn của khách qua đường bởi sự khang trang, hiện đại, và đặc biệt còn bởi sự điểm tô của hàng ngàn gốc hồng đủ chủng loại đang khoe hương, khoe sắc.

Trồng hoa hồng cho thu nhập cao.

Dẫn chúng tôi đithăm quan khu vườn hồng rộng hơn 2 ha của gia đình, chị Thanh trong trang phụccủa một người làm vườn chính hiệu vui vẻ nói: Hiện nay, cả hai vợ chồng tôi đêùlàm việc cho các Nhà máy xi măng trên địa bàn. Thời gian khá bận rộn, nên nhữngngày nghỉ cuối tuần như thế này là dịp để tận tay tôi chăm sóc cho vườn hồng vàđón khách đến thăm quan.

Nhìn những cây hồng lớn nhanh, phát triển tốt thực sựlà niềm vui lớn nhất đối với người trồng. Chị Thanh chia sẻ, hiện vườn hồng củagia đình chị có hàng nghìn gốc hồng với hàng trăm loại hồng khác nhau. Chỉ nóivề màu sắc thôi cũng đã có hàng chục loại, việc nhớ hết tên các loài hoa hồng khôngphải dễ dàng. Những người chơi hoa phải nhờ cách xếp cánh hoa, màu hoa và lácủa cây để nhớ tên các giống hoa. Có vài loài quá giống nhau thì phải phân biệtnhờ hương thơm hoặc thời gian tàn của hoa…

Ngay cả cách chăm sóc hồng cũng rấtcông phu, song chỉ cần người trồng có đủ đam mê thì mỗi khó khăn đều trở thànhđộng lực để cố gắng. Chăm cây phải thực sự sát sao, quan sát tinh tường để sớmphát hiện những “bệnh” của cây để kịp thời điều trị… Đền đáp cho những vất vaâỷ́ sẽ là những cây hồng khỏe mạnh, bung hoa rực rỡ.

Chia sẻ về thúvui tao nhã nhưng cũng khá tốn kém của mình, chị Thanh cho biết, chị chịu ảnhhưởng từ tình yêu thiên nhiên, cây cảnh từ bố. Quê chị ở Hà Tây, bố chị là mộtngười rất thích sinh vật cảnh. Ngày nhỏ, hàng ngày nhìn bố cắt tỉa, chăm sóc,tạo dáng, rồi nhiều khi như thủ thỉ chuyện trò với cây cảnh… chị thấy thế giơíthiên nhiên thật sống động. Lớn lên, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa, tôilập gia đình với một anh bạn cùng lớp quê ở Tam Điệp. Trước, nhà tôi ở phốChiến Thắng, diện tích chỉ chừng 200m2, nhưng chị bắt tay vào xây dựng một vườnhồng cho thỏa niềm đam mê.

Cứ có giống hồng nào đẹp là chị lại mua về. Môĩchuyến đi công tác xa về, bao giờ chị cũng sưu tầm thêm được vài giống hồngmới. Cứ như vậy, số lượng hồng của chị ngày một nhiều, sau này không còn diệntích để hồng nữa thì gia đình chị quyết định mua rồi san lấp, cải tạo hơn 2hađất đồi khi ấy chỉ có sỏi đá và cây cỏ dại để thành đất ở và trồng hoa.

Bao khó khăn,nhọc nhằn ấy của gia đình chị Thanh giờ được đền đáp bởi ngôi biệt thự nằm giưãvườn hồng xinh xắn, rực rỡ. Bên cạnh những gốc hồng ngoại khoe sắc rực rỡ, chịThanh còn sở hữu nhiều gốc hồng nội như tố nữ, vân khôi, cổ đào, cổ sapa, quế…cũng đang bật mầm tươi xanh, hứa hẹ sẽ nở rộvào những ngày sắp tới. Chủ vườn cho biết thêm, công việc làm vườn khôngxuể việc, hàng ngày, chị phải thuê thêm 6 người làm để chăm sóc cây.

Từ một người chơihồng, chị Thanh đã trở thành một… chuyên gia giàu kinh nghiệm với loài hoatuyệt đẹp này. Chị trao đổi, mua, bán…. và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kỹthuật trồng, chăm sóc hồng cho những ai muốn tìm hiểu và đam mê. Chị Thanh bảo,thường thì chị bán buôn, khách hàng ở khắp nơi, ở tận An Giang, Vũng Tàu cũngcó. Nhưng đối với những khách mua lẻ, nhất là chị em phụ nữ mua cây để về trồngtrang điểm cho ngôi nhà thì chị Thanh cũng rất quý, trân trọng. “Đối với kháchbuôn, họ đều là những người làm vườn có kinh nghiệm nên tôi ủy quyền giao dịchcho người nhà. Nhưng đối với những khách mua lẻ, thường tôi đích thân giúp họchọn lựa cây giống, tư vấn cho họ cách chăm sóc cây và đặc biệt là chia sẻ vơíhọ niềm đam mê đặc biệt với hoa hồng.

Giá cây chị Thanh bán cho những đối tượngkhách này cũng khá mềm so với mặt bằng chung của thị trường hoa hồng. Ngoài bántrực tiếp, bán online, chị Thanh còn nhận thêm các dịch vụ ăn theo như bánphân, thuốc, giá thể (hỗn hợp đất chuyên đề trồng hoa hồng)...

Giờ thì không chỉriêng chị Thanh, chồng chị, bố mẹ chồng chị cũng “lây” niềm đam mê hoa ấy từchị. Nói về nguồn thu nhập từ vườn hồng, chị Thanh cười tươi cho biết, trồng vàkinh doanh hồng là nghề tay trái, song lại là nguồn thu nhập chính của giađình. Nhưng cái được lớn nhất đối với tôi là thỏa mãn được niềm đam mê đối vơíloài hoa vạn người mê này và góp phần lan tỏa niềm đam mê ấy đến với nhiều chịem phụ nữ khác, để cuộc sống này tươi đẹp hơn.

Bài, ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nguoi-phu-nu-dam-me-trong-hoa-hong-20190425040847716p3c24.htm