Người phụ nữ đánh tên biến thái tơi tả vì bị bóp ngực trên xe bus

Kẻ biến thái cố tình lại gần để chạm bộ phận nhạy cảm vào cơ thể nữ hàng khách, rồi 3 lần bóp ngực khiến chị này tức giận.

Đấm kẻ biến thái tơi tả vì bị bóp ngực, nữ hành khách được mọi người tung hô

Bị đánh và bị các hành khách khác bức xúc vạch tội, kẻ biến thái chỉ biết bưng mặt khóc vì ê chề, nhục nhã.

Bị đánh và bị các hành khách khác bức xúc vạch tội, kẻ biến thái chỉ biết bưng mặt khóc vì ê chề, nhục nhã.

Theo lời kể của chị Thoa - nữ hành khách, khi chị và 2 con lên tuyến xe bus 103A (Chùa Hương – Bến xe Mỹ Đình) thì một người đàn ông cố gắng chen lại gần chị, nhiều lần đưa bộ phận nhạy cảm chạm vào cơ thể chị. Sau đó, hắn đưa tay lên chạm vào ngực chị. Nghĩ do xe chật, chị Thoa cố ngồi cách xa người đàn ông này. Thế nhưng không dừng lại ở đó, kẻ biến thái đã tiếp tục bóp ngực nữ hành khách tới 2 lần khiến chị này lập tức giơ tay lên đấm vào mặt hắn.

"Tôi liền đứng dậy, bỏ áo choàng với khẩu trang ra, tôi lấy tay đấm một phát vào đầu hắn. Rồi đúng lúc đó xe buýt dừng đỗ tại điểm trại tạm giam T16 của huyện Thanh Oai thì hắn vội vàng chạy xuống xe", chị Thoa kể lại.

May mắn trốn thoát khỏi xe bus 103A, kẻ biến thái liền leo lên chiếc xe bus tuyến sau số 103B. Không để kẻ biến thái trốn thoát, chị Thoa cùng các con và tài xế xe bus 103A đã truy đuổi và vây bắt kẻ biến thái. Khi tóm được hắn, chị Thoa túm cổ tên yêu râu xanh và liên tục tra vấn.

"Mày cứ bỏ tay ra", người đàn ông nói với chị Thoa. Tuy nhiên chị Thoa không chịu: "Tao bỏ tay ra thì mày lại chạy đi, mày bóp ngực tao xong mày xin à...".

Người đàn ông biện minh cho hành động của mình rằng do khi đó đông người. Tuy nhiên, hành khách chứng kiến sự việc trên xe buýt bức xúc nói: "Thái độ của mày khi đứng trên xe tao biết rồi...".

Bị các hành khách khác bức xúc vạch tội, kẻ biến thái chỉ biết bưng mặt khóc vì ê chề, nhục nhã.

Video: Yêu râu xanh bưng mặt khóc vì bị nạn nhân đánh "lên bờ xuống ruộng"

Sau khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chị Thoa lên Công an huyện Thanh Oai trình báo sự việc, người đàn ông cũng được đưa về đơn vị này để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Gặp yêu râu xanh trên xe bus phải làm thế nào?

Vấn nạn yêu râu xanh không phải là điều xa lạ với nhiều hành khách trên các tuyến xe bus. Những kẻ yêu râu xanh thường nhằm vào các cô gái trẻ đi một mình để bắt nạt và thực hiện các hành vi bệnh hoạn. Nhiều nạn nhân biết mình bị sàm sỡ nhưng không dám thể hiện thái độ, thậm chí vì quá sợ sệt nên im lặng. Nhiều hành khách xung quanh cũng không dám phản ứng vì lo sợ bị trả thù. Thế nhưng, kẻ làm điều sai trái chắc chắn sẽ phải nao núng và sợ hãi khi có nhiều người cùng lên tiếng vào bảo vệ nạn nhân như trường hợp của chị Thoa.

Vì vậy, khi đi trên những tuyến xe bus gặp những kẻ biến thái, chị em cần phải lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của hành khách khác ngay lập tức. Cách tốt nhất lúc bạn bị sàm sỡ hãy hét lên thu hút sự chú ý ngay lập tức, cách đó sẽ ngay lập tức khiến kẻ đó mất mặt và không dám làm gì bạn nữa. Nếu đó là một nơi không có ai xung quanh, cũng đừng ngại la lên vì những kẻ đang mang tâm lý làm chuyện xấu thường rất sợ điều này. Đừng mang tâm lý sợ mất mặt, hãy luôn tin rằng mình đang vạch mặt kẻ ác.

Một lưu ý nữa khi lên xe buýt, bạn nên chọn đứng hoặc ngồi những vị trí gần tài xế hoặc người soát vé sẽ đảm bảo an toàn nhiều hơn.

Bên cạnh đó, khi vạch mặt kẻ bệnh hoạn, bạn cần có kế hoạch bảo vệ bản thân mình nếu lo sợ trả thù. Hãy đề nghị tài xế lên tiếng và bảo vệ mình. Gọi người thân ra đón ngay khi xuống bến xe để đề phòng kẻ tiểu nhân trả thù.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-phu-nu-danh-ten-bien-thai-toi-ta-vi-bi-bop-nguc-tren-xe-bus-d143908.html