Người phụ nữ khởi nghiệp tuổi 60, đưa trà Việt đến khắp năm châu

Đến nay, đã gần 70 tuổi nhưng bà Lấn vẫn hăng hái với công việc của mình. Bà cho biết, khởi nghiệp không bao giờ là muộn và khởi nghiệp sẽ thành công khi có đủ niềm đam mê.

Bà Võ Thị Lấn (69 tuổi), Giám đốc TNHH Trà Tâm Lan (Tây Ninh), kể: Khoảng năm 2007, khi sắp bước sang tuổi lục tuần, sức khỏe của bà ngày càng yếu với đủ thứ bệnh trong người như cao huyết áp, thấp khớp, suy tim...

Bà Lấn cho biết, khởi nghiệp không bao giờ là muộn và khởi nghiệp sẽ thành công khi có đủ
niềm đam mê

Những người con của bà khuyên mẹ nên vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, thời gian nằm viện cũng không giúp cho sức khỏe của bà được cải thiện hơn là mấy. Lúc này, nhớ đến những bài thuốc khi xưa từng được cha - vốn là thầy thuốc - chỉ dạy, bà Lấn đã quyết định tự vào rừng kiếm những loại cây thuốc đem về chế biến uống. Không ngờ sau một thời gian sử dụng thì sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Lấn suy nghĩ sao mình không đưa bài thuốc này ra thị trường để giúp nhiều người được cải thiện sức khỏe. Ban đầu, bà đưa thuốc do chính tay mình bào chế cho những người thân quen sử dụng miễn phí.

Đến năm 2008, bà chính thức khởi nghiệp khi quyết định thành lập cơ sở sản xuất Trà Tâm Lan với số vốn ít ỏi. Thời gian đầu, bà Lấn một mình đơn độc với những chuyến xe khắp các tỉnh miền Tây để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bà Võ Thị Lấn chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình tại một diễn đàn

“Khó nhất là khi tôi quyết định khởi nghiệp thì tất cả 10 đứa con đều phản đối quyết liệt vì cho rằng mẹ lớn tuổi rồi. Nhưng ước mơ lớn nhất của tôi lúc ấy là muốn làm cái gì đó, thu được lợi nhuận, sau đó có thể làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”, bà Lấn chia sẻ.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, sản phẩm Trà Tâm Lan của bà dần được nhiều người biết đến và lựa chọn. Năm 2010, từ chỗ phản đối, các con của bà đã ủng hộ góp vốn nâng cấp cơ sở sản xuất cũ lên quy mô công ty, hoạt động kinh doanh sản xuất trà và một số sản phẩm khác.

Bên cạnh thị trường trong nước, bà Lấn còn tham gia nhiều hội chợ ở nước ngoài để giới thiệu sản phẩm của mình đến với bạn bè thế giới. Bà Lấn kể, trong các lần tham dự hội chợ ở nước ngoài, bà không ngồi “chỉ đạo” mà thường cùng với các nhân viên bưng từng tách trà để mời khách, giới thiệu sản phẩm.

Đến nay, đã gần 70 tuổi nhưng bà Lấn vẫn hăng hái với công việc của mình. Bà cho biết, khởi nghiệp không bao giờ là muộn và khởi nghiệp sẽ thành công khi có đủ niềm đam mê.

Bên cạnh đó, bà sẽ gắn bó với công ty đến lúc nào không đủ sức khỏe nữa thì mới thôi. Ngoài công việc kinh doanh, bà Lấn cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội, từ thiện như ủng hộ quỹ khuyến học ở vùng sâu vùng xa, đồng bào bị thiên tai và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Minh Nguyệt

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thong-thai/nguoi-phu-nu-khoi-nghiep-tuoi-60-dua-tra-viet-den-khap-nam-chau-post28170.html