Người phụ nữ này đã biến một nhà để xe cũ thành ngôi nhà nghỉ cuối tuần trên cả tuyệt vời

Từ một nhà để xe cũ, người phụ này đã biến nó thành ngôi nhà nghỉ cuối tuần cho cả gia đình.

Caitlin Wilson - nhà thiết kế nội thất và sản phẩm nổi tiếng đã sống trong một ngôi nhà tại thành phố lớn, vì vậy cô cảm thấy may mắn khi có trang trại ở miền nam Oregon. Cô chia sẻ rằng sau nhiều lần di chuyển, thật tuyệt khi có một nơi mà tất cả chúng ta đều cảm thấy như ở nhà.

Gia đình nhỏ của Caitlin Wilson

Gia đình nhỏ của Caitlin Wilson

Khi cha mẹ cô là Kathy và Roger Carter mua khu đất rộng ở bang Beaver vào 10 năm trước, họ đã tính đây là nơi ở 19 người trong nhà. Sau khi thiết kế nhà của bố mẹ cô, Caitlin nhận ra có quá nhiều người và quá ít giường. Cô nhìn quanh và cuối cùng hướng tầm nhìn về một nhà để xe cũ. Cô ngay lập tức tìm cách biến nhà để xe cũ thành ngôi nhà nghỉ với 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, cũng như khu vực sinh hoạt, phòng ăn và bếp nhỏ.

Ngoại thất

Mặc dù Caitlin thường dùng các sản phẩm và nội thất nữ tính hơn (hoa và màu hồng rực rỡ trong các dòng sản phẩm dệt, thảm và đồ nội thất phổ biến của cô), nhưng lần này, những ngọn cây xanh, đồi vàng và nước xanh thẳm đã truyền cảm hứng cho cô. Điều quan trọng đối với Caitlin là tạo ra một nơi có không gian xung quanh. Bây giờ, cô muốn tạo ra một nơi nghỉ ngơi thân thiện với gia đình, có phòng khách và phòng ngủ có tường kẻ sọc.

Phòng ăn

Bữa tối gia đình diễn ra trong ngôi nhà chính, vì vậy không gian này có thêm các trò chơi giải đố và trò chơi Uno cho mọi người. Phòng ăn tuy nhỏ nhưng ấm áp cho cả nhà.

Phòng khách

Phòng khách có một chiếc ghế sofa bằng vải nỉ được xếp lớp Navajo và các họa tiết kẻ sọc đóng vai trò như một tấm đệm sành điệu. Caitlin Wilson còn cho thêm một đôi ghế da và thêm chỗ ngồi cho trẻ con.

Phòng bếp

Với không gian nhỏ hẹp, phòng bếp chỉ có một bồn rửa và một tủ lạnh mini nhỏ. Caitlin đã không tiết kiệm đồ xa xỉ như các tủ treo tường và mặt bàn Silestone để trang trí cho căn phòng thêm lung linh.

Khu vực chung

Mặc dù Caitlin thường sử dụng màu hồng và xanh lam rực rỡ khi thiết kế nhà, nhưng lần này cô dùng màu xanh da trời và màu kem cho khu vực chung được lấy cảm hứng từ môi trường xung quanh. Cô nói: “Tôi đã tìm những hạt dẻ xinh đẹp, những ngọn đồi vàng và những chiếc lá, kết hợp với màu xanh thẳm của nước”. Đầu hươu treo tường và một tác phẩm điêu khắc ngựa bằng đồng tạo tính thẩm mỹ cho khu vực chung.

Phòng ngủ

Caitlin dán giấy tường họa tiết kẻ ô trong căn phòng ngủ nhỏ. Cô chọn nội thất màu lạc đà và thêm vài chiếc gối màu đỏ - xanh tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Phòng tắm

Kế hoạch thiết kế của Caitlin cho phòng tắm là đặt một chiếc gương được chế tạo từ lông hươu. Sau đó, cô xếp lông thành hình xương cá, thêm một chiếc bàn trang điểm màu xám và đồ nội thất bằng đồng.

Phòng ngủ trên gác xép

Lấy cảm hứng từ những ngọn cây xung quanh, Caitlin đã thiết kế phòng ngủ trên gác xép tông màu trắng cực dễ thương.

Phòng ngủ có giường tầng

Nhờ trần nhà cao 3,3m trong phòng ngủ, Caitlin làm chiếc giường 3 tầng cho những đứa trẻ trong nhà. Giấy dán tường hình người cưỡi ngựa giúp không gian phòng ngủ sinh động hơn hẳn.

Ngọc Huyền – Theo Countryliving

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nha/nguoi-phu-nu-nay-da-bien-mot-nha-de-xe-cu-thanh-ngoi-nha-nghi-cuoi-tuan-tren-ca-tuyet-voi-20190924165038999.htm