Người phụ nữ nghèo cướp ô tô để gây ấn tượng với người thân trong đám cưới

Một người phụ nữ nghèo ở Ấn Độ đã nói rằng, cô phải tham dự đám cưới anh trai trong ngôi làng ở Jharkhand. Vì muốn gây ấn tượng với các thành viên trong gia đình, cô đã cướp xe ô tô để lái đến đó.

Người phụ nữ này tên là Gazala Sapna, cô vừa bị cáo buộc đã cướp một chiếc xe với sự giúp đỡ của một người đàn ông đến từ Lajpat Nagar, phía đông nam Delhi. Cảnh sát cho biết, hai người đã bị bắt cùng với một khẩu súng lục mà họ mới mua từ Raghubir Nagar để giúp họ thực hiện vụ cướp xe.

Cảnh sát cũng xác định 2 người này là Gazala Sapna từ Chakradharpur ở Jharkhand và người đồng phạm kia Vansh Varma đến từ Sangam Vihar ở Delhi, cả hai đều 26 tuổi.

Phó ủy viên cảnh sát (phía tây), Monika Bhardwaj cho biết, vào ngày 4/10 vừa qua, có một người tài xế tên là Subham Sharm đã báo cáo vụ việc với cảnh sát, cáo buộc Gazala Sapna và Vansh Varma đã thuê ông chở họ đi từ Dehradun đến Palam ở Delhi và ngược lại, sau đó thì thực hiện hành vi cướp xe.

Sau khi cướp xe, người phụ nữ đã cùng bạn trai tới nhà của anh này ở Sangam Vihar để thay đổi biển số xe - Ảnh minh họa

Trong quá trình thẩm vấn, được biết Sapna sinh ra trong một gia đình nghèo. Cô đã kết hôn vào năm 2009 nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô và chồng chia tay sau nhiều mâu thuẫn và cô chuyển đến sống chung với người đàn ông tên là Varma Kia.

Tại sở cảnh sát, người phụ nữ này khai nhận về động cơ của vụ cướp là do cô phải trở về gia đình ở quê nhà để tham dự đám cưới của anh trai. Do không muốn bị mang tiếng là nghèo, cô định gây ấn tượng với các thành viên trong gia đình bằng việc đi cướp 1 xe ô tô…

Họ cũng khai nhận là đã mua khẩu súng lục từ một người đàn ông ở Raghubir Nagar - Ảnh minh họa

Chiếc xe được cảnh sát tìm thấy ngay sau đó thông qua sự giúp đỡ của một thiết bị GPS được cài đặt trong xe. Cặp đôi này đã bị bắt giữ và chờ cảnh sát hoàn tất hồ sơ trước khi đưa ra xét xử.

PV hindustantimes

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/nguoi-phu-nu-ngheo-cuop-o-to-de-gay-an-tuong-voi-nguoi-than-trong-dam-cuoi-post49514.html