Người phụ nữ ở Mỹ bị chó bulldog mình nuôi tấn công đến chết

Một người phụ nữ yêu động vật ở Chicago, Mỹ, đã bị chính con chó giống bulldog Pháp lai của mình tấn công đến chết tại nhà riêng hôm 9/5.

Theo CNN, nạn nhân Lisa Urso là người cực kỳ yêu động vật. Trong ngày sinh nhật của mình, bà Urso thường khuyến khích bạn bè và các thành viên gia đình quyên góp cho các tổ chức cứu trợ động vật.

"Bà ấy có một tâm hồn tuyệt vời. Bà ấy đặt những con vật lên trên hết và gọi những con chó là 'đứa con 4 chân' của mình", Jane Petty, người bạn thân lâu năm của nạn nhân, cho biết.

Vì vậy rất khó để mọi người chấp nhận sự thật rằng bà Urso đã tử vong sau khi bị chính con chó giống bulldog lai Pháp mà bà nuôi tấn công.

Bà Urso, 52 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Lake Fox, gần Chicago hôm 9/5.

"Bà ấy có nhiều vết chó cắn và trầy xước khắp cơ thể, chủ yếu là ở chân, thân và cánh tay", nhân viên điều tra khám nghiệm Howard Cooper chia sẻ với CNN.

 Blue (trái) và Rocco (phải), 2 con chó bulldog lai Pháp của bà Urso. Ảnh: CNN.

Blue (trái) và Rocco (phải), 2 con chó bulldog lai Pháp của bà Urso. Ảnh: CNN.

"Rõ ràng là bà ấy đã chết vì những vết thương con chó gây ra", ông Cooper nói thêm.

Bà Urso sở hữu 3 con chó đực, Blue - một con bulldog giống Pháp lai 2 tuổi, Rocco - một con bulldog giống Pháp nhỏ hơn, và một con collie 15 tuổi có tên là Spike.

Cả 3 con đều trong tình trạng khỏe mạnh, tuy nhiên trong số này thì Blue là nghi phạm chính trong vụ án, vì cảnh sát đã có hồ sơ của con vật từ trước.

Nó đã cắn bạn trai của bà Urso hôm 13/4, khiến ông này phải điều trị ở bệnh viện, theo cảnh sát địa phương. Đến ngày 21/4, Blue tiếp tục tấn công người đàn ông và nó được đưa đi cách ly ở trung tâm cứu hộ động vật.

Trong thời gian cách ly, Blue không có biểu hiện hung hăng nào, vì vậy nó được bà Urso đưa về nhà hôm 30/4.

Tin tức ban đầu về cái chết do con chó bulldog Pháp gây ra đã làm ngạc nhiên các nhân viên tại trung tâm kiểm soát động vật địa phương.

"Khi vừa nghe tin, chúng tôi nghĩ rằng: 'không, điều đó là không thể. Không thể nào một con chó bulldog Pháp lại giết chủ nhân của nó. Có lẽ bà ấy đã chết vì nguyên nhân tự nhiên, và con chó đã cố gắng đánh thức bà ấy dạy", ông Robin Van Sickle, người quản lý trung tâm kiểm soát và chăm sóc động vật quận Lake Fox, chia sẻ.

"Là một đơn vị chuyên nghiệp, từng trải qua những tình huống thực sự kỳ lạ, phản ứng của chúng tôi trước vụ việc là giống mọi người khác", ông Van Sickle nói thêm.

Ông Van Sickle cho rằng nên tránh vì trường hợp này mà nghĩ rằng tất cả chó bulldog giống Pháp đều nguy hiểm

"Cuối cùng thì, một con chó cụ thể đã gây ra sự việc không may nay. Đôi khi bạn gặp một quả táo hỏng, cũng giống như con người vậy", ông Van Sickle nói thêm.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-o-my-bi-cho-bulldog-minh-nuoi-tan-cong-den-chet-post1088128.html