Người phụ nữ sống với chiếc kim phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng suốt 11 năm

Người phụ nữ này đã chịu đựng sự đau đớn trong suốt 11 năm qua chỉ vì một sai sót của bác sĩ.

Cơn ác mộng kéo dài cả thập kỷ của Maria Aderlinda Forero bắt đầu vào năm 2012. Được biết, cô sống ở làng San Isidro, El Retorno, Colombia. Ngay sau khi sinh đứa con thứ 4, cô quyết định phẫu thuật thắt ống dẫn trứng để ngừa thai. Ca phẫu thuật lúc đó về cơ bản không gặp trở ngại nào.

Maria rời bệnh viện trở về nhà chăm sóc con cái. Tuy nhiên, vài ngày sau cô bị đau bụng dữ dội, khi đi khám thì chỉ được bác sĩ kê đơn thuốc paracetamol để giảm đau.

Chuyến đi từ làng của Maria tới phòng khám ở San Jose del Guaviare mất tới 2 giờ. Gia đình chỉ có một chiếc xe máy nên khi thời tiết xấu họ không thể đi đâu được.

Hình ảnh chiếc kim khâu phẫu thuật khi siêu âm.

Vì gặp khó khăn trong việc di chuyển nên Maria đã sử dụng thuốc giảm đau để đối phó với những cơn đau bụng. Cứ như vậy cô ngày ngày uống nhiều loại thuốc giảm đau mạnh hơn trong suốt 10 năm. Cho tới tháng 11 năm 2022, khi chụp cộng hưởng từ MRI và siêu âm thì cô mới phát hiện ra sự thật, đó là có một cây kim phẫu thuật còn nguyên sợi chỉ cắm trong bụng cô.

Vào ngày 12/5/2023, Maria sẽ trải qua một cuộc đánh giá để quyết định cách xử lý tốt nhất, hy vọng chấm dứt chuỗi ngày đau đớn của mình. Đối với trách nhiệm của phòng khám và các bác sĩ phẫu thuật thắt ống dẫn trứng của cô vào năm 2012, mọi thứ đều cần chờ đợi cho tới khi có kết quả đánh giá chính xác.

Theo một số nguồn tin, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Maria đã phủ nhận mọi hành vi bất cẩn của mình, còn cáo buộc cô đã tự ý nuốt kim phẫu thuật để được bồi thường.

Phan Hằng (Theo OD)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-song-voi-chiec-kim-phau-thuat-bi-bo-quen-trong-bung-suot-11-nam-a606504.html