Người phụ nữ 'tái mét' mặt mày vì nhìn thấy thi thể trôi gần nhà

Thấy vật thể lạ nổi lềnh bềnh ngoài sông, người phụ nữ ra xem thì tá hỏa tháo chạy khi phát hiện đó là một thi thể.

Tối ngày 14/12, công an quận 12 đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi trong căn chòi bên bờ sông thì thấy một vật thể nổi trên sông nên ra kiểm tra. Vừa bước ra tới bờ sông người này nhìn thấy thi thể một nam thanh niên nên hô hoán. Một số người dân gần đó đã chạy ra dùng dây cột thi thể vào bờ để khỏi bị nước cuốn trôi và trình báo cơ quan công an.

“Tôi thấy cái áo nổi lềnh bềnh nên tôi nghi nghi, vậy mà vừa bước ra tôi thấy xác người nên sợ quá tôi la quá trời” - người phụ nữ phát hiện vụ việc kể lại.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Nhận thông tin, công an quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 25 tuổi, mặc áo thun màu xanh, quần jean, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Tới 17h30 cùng ngày, thi thể được chuyển về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

N.Diễm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguoi-phu-nu-tai-met-mat-may-vi-nhin-thay-thi-the-troi-gan-nha-d59740.html