Người phụ nữ tìm được người thân sau 24 năm lưu lạc: Bị đánh đập, ép uống thuốc để mất trí nhớ

Bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị đánh, nhốt và bị cho uống thuốc để 'mất trí nhớ' nên không thể trở về nhà.

Bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị đánh, nhốt và bị cho uống thuốc để “mất trí nhớ” nên không thể trở về nhà.

Chị Lê Thị Lan (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: FBNV

Chị Lê Thị Lan (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: FBNV

Liên quan đến việc gia đình bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi, trú ở xóm 12, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tìm lại được người con gái là Lê Thị Lan (43 tuổi) sau 24 năm mất tích, nhiều bà con xóm làng đã đến thăm hỏi, động viên, chung vui cùng gia đình.

23 năm trước, người quen đưa chị Lan đi làm thuê ở xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa). 10 ngày sau, người phụ nữ này mất tích bí ẩn, không liên lạc về gia đình.

Từ đó đến nay, gia đình mất liên lạc hoàn toàn, không biết chị Lan còn sống hay đã mất. Khi đó, gia đình có báo chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nhưng không tìm được.

Zing.vn thông tin, sau một thời gian dài sinh sống bên Trung Quốc, chị Lan được một người phụ nữ tỉnh Hòa Bình đang sinh sống ở Trung Quốc hướng dẫn tự đăng lên mạng xã hội tìm người thân. Vô tình, chị Đặng Thị Thảo (em dâu chị Lan) đọc được và thông báo với gia đình.

Thông qua mạng xã hội, chị Lan đã trò chuyện với mẹ và các em dù không còn nói lưu loát tiếng Việt.

Theo lời kể của chị Lan, chị bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 19 tuổi. Sau khi được một người đàn ông 65 tuổi ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) mua về làm vợ, chị Lan nhiều lần tìm cách bỏ trốn, tìm đường về nước nhưng bất thành.

“Chị ấy kể, đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn về quê nhưng đều bị họ phát hiện, bắt lại rồi nhốt vào phòng tối, bị họ đánh đập rồi ép uống thuốc mỗi ngày để mất trí nhớ và không biết đó là loại thuốc gì”, Infonet dẫn lời chị Thảo.

Từ khi bị bán sang Trung Quốc, chị Lan được bán qua tay nhiều người đàn ông khác. Đến nay, chị đã có 5 người con.

Người đàn ông cuối cùng mà chị Lan được bán về làm vợ 6 năm trước là người tốt nhất. Người này đối xử tốt và không ép chị uống thuốc để mất trí nhớ nên chị dần dần nhớ lại quê nhà và người thân của mình.

Cũng theo thông tin trên Infonet, ông Lê Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc) cho biết, sau khi nắm được sự việc, phía Công an huyện đã đến làm việc với gia đình.

“Địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất, hoàn thành các thủ tục cần thiết, phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm đưa chị Lan về nước đoàn tụ với gia đình”, ông Lưu nói.

Như đã thông tin trước đó, ngày 13/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nói tiếng Việt không rõ tâm sự về việc chị lưu lạc ở Trung Quốc hàng chục năm nay muốn trở về quê nhà nhưng không còn nhớ địa chỉ. Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1976, quê quán ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chị đang ở khu vực huyện Thương Ngô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân của chị Lan đã xem được và vô cùng mừng rỡ khi tìm thấy người thân sau 24 năm mất tích.

Được biết, gia đình chị Lan có 6 anh chị em. Chị Lan là con đầu, bố chị Lan là ông Lê Văn Trúc (đã mất), mẹ là bà Nguyễn Thị Liên (trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/nguoi-phu-nu-tim-duoc-nguoi-than-sau-24-nam-luu-lac-bi-danh-dap-ep-uong-thuoc-de-mat-tri-nho-a284519.html