'Người rừng' sống với chó sói 12 năm khổ sở khi sống với người

Rodríguez sống với đàn chó sói từ năm 7-19 tuổi, được chúng cho ăn và nuôi nấng.

Một người đàn ông từng được nuôi nấng bởi đàn chó sói suốt 12 năm vừa thừa nhận ông cảm thấy thất vọng với cuộc sống con người.

Marcos Rodríguez Pantoja, hiện 72 tuổi, được các nhà chức trách phát hiện lúc 19 tuổi ở dãy núi Sierra Morena và đã được đưa về với cộng đồng.

Tuy nhiên, Rodríguez cho biết ông phải đấu tranh với sự lạnh lùng của thế giới con người và mong muốn có thể trở lại sống cùng với sói.

Ông nói với BBC: "Tôi không biết phải đi đâu - tôi chỉ muốn chạy lên núi”.

 Rodríguez từng sống với sói 12 năm

Rodríguez từng sống với sói 12 năm

Trước đó, mẹ của Rodríguez qua đời khi ông mới 3 tuổi. Bố ông sống với một phụ nữ khác và họ đưa ông lên vùng núi này, nhờ người chăn dê chăm sóc.

Khi Rodríguez 7 tuổi, người chăn dê bỗng biến mất, để lại cậu bé 7 tuổi một mình trên núi.

Động vật trên núi là những sinh vật duy nhất ở cạnh Rodríguez lúc đó và những con sói đã chấp nhận ông như “anh em trong nhà”.

Một con sói cái từng choRodríguez thức ăn và để ông ngủ trong hang động cùng đàn sói, dơi, rắn và hươu.

Những con sói thậm chí còn dạy cho ông cách sinh tồn, chỉ ra những quả dâu hay cây nấm nào có thể ăn được.

Khi được các nhà chức trách phát hiện, Rodríguez đi chân trần và bán khỏa thân, giao tiếp kém.

Những con sói thậm chí còn dạy cho ông cách sinh tồn

Bây giờ, Rodríguez, 72 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ, lạnh lẽo và nói rằng ký ức hạnh phúc cuối cùng của ông là thời thơ ấu sống cùng động vật, theo tờ El Pais.

Sau khi Rodríguez được tìm thấy và đưa trở về thế giới con người, ông nói cuộc sống của ông bắt đầu đổ vỡ.

Ông cho biết mình đã bị lừa dối, lạm dụng và bóc lột trong công việc và chưa bao giờ thực sự hòa nhập với những người khác.

Rodríguez cũng cảm thấy mọi người cười nhạo mình vì ông không biết nhiều về chính trị, bóng đá hay thế giới hiện đại. "Tôi nghĩ họ cười nhạo tôi vì tôi không biết về chính trị hay bóng đá”, Rodríguez nói.

Rodríguez cho biết mình chưa bao giờ thực sự hòa nhập với những người khác.

Rodríguez từng cố gắng trở lại dãy núi nhưng mọi thứ đã thay đổi và những con sói không nhận ra ông.

Trả lời tờ El Pais, ông nói: "Ở đó vẫn có sói và nếu tôi gọi chúng, chúng đáp lại nhưng không tiến đến gần tôi. Tôi có mùi giống người, tôi xịt nước hoa”.

Một trong những điều đáng sợ nhất đối với Rodríguez là sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống cộng đồng.

Rodríguez nói: "Tôi không thể thích ứng với nhiều tiếng ồn như vậy: xe ô tô và người đi lại như những con kiến. Ít nhất kiến cũng đi theo cùng một hướng, còn con người đi khắp nơi. Tôi sợ phải băng qua đường".

Theo Dân việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/nguoi-rung-song-voi-cho-soi-12-nam-kho-so-khi-song-voi-nguoi-1035755.html