Người Sài Gòn đua nhau chụp ảnh cùng 'kỳ hoa dị thảo'
29 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM nô nức đến các điểm vui chơi giải trí, trong đó có Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn. Trong khi khí trong lành cùng với hàng trăm loài 'kỳ hoa dị thảo', ai nấy cũng muốn có cho mình những tấm ảnh kỷ niệm.
Chùm ảnh ghi nhận của PV Lao Động Trẻ tại đây:
Mới chỉ hơn 18h nhưng hàng nghìn người đã tập trung về công viên Tao Đàn - nơi diễn ra Hội Hoa Xuân 2019 để vui chơi, giải trí. Ảnh: Trường Sơn
Hội Hoa Xuân năm nay tập trung rất nhiều loại hoa đẹp, độc, lạ do hàng trăm nghệ nhân, nhà vườn mang về trưng bày để người dân thành phố thưởng lãm. Ảnh: Trường Sơn
Một số tiểu cảnh trang trí mới lạ cũng được thi công, trang trí rất độc đáo để người dân, du khách có được không gian chụp ảnh lưu niệm một cách ấn tượng. Ảnh: Trường Sơn
Bên cạnh những loài hoa truyền thống thì năm nay Hội Hoa Xuân đã xuất hiện nhiều loại hoa, cây quý hiếm như bông hồng xanh, mai đỏ...Ảnh: Trường Sơn
Một cây mai trắng - hay còn gọi là bạch mai - rất quý hiếm được trưng bày tại Hội Hoa Xuân - thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách. Ảnh: Trường Sơn
Một cô gái trẻ đang say đắm bên chậu mai vàng rực - loài hoa đặc trưng của mảnh đất phương Nam. Ảnh: Trường Sơn
Một cô gái tranh thủ ghi lại hình ảnh lưu niệm với người bạn bên chậu mai vàng 18 cánh. Ảnh : Trường Sơn
Gia đình nhỏ tranh thủ ghi lại hình ảnh mái nhà hoa rực rỡ. Ảnh: Trường Sơn
Cả nhà cùng selfie với nụ cười tươi thắm. Ảnh: Trường Sơn
Cháu giúp ông bà có bức ảnh đẹp. Ảnh: Trường Sơn
Bố tranh thủ làm “phó nháy” cho mẹ con có những tấm ảnh lung linh. Ảnh: Trường Sơn