Người ta đã giết em tôi!

Chị La Toya và cha của Michael Jackson đều cho rằng có ai đó đã giết “vua nhạc pop”. Mặc dù cả hai không trưng ra được bất cứ bằng chứng nào, những điều họ kể lại chung quanh cái chết của ca sĩ Michael Jackson cho thấy có rất nhiều chuyện khuất tất

Hai ngày sau lễ truy điệu “vua nhạc pop” Michael Jackson (gọi thân mật là Jacko), bà La Toya Jackson, 53 tuổi, chị ruột của Jacko, đã ngồi với phóng viên báo Daily Mail của Anh ở thành phố Los Angeles 4 giờ để giải thích tại sao bà nghi ngờ Jacko bị ám hại chết. Trước đó, ngày 10-7, ông Joe Jackson, 79 tuổi, cha của Jacko, cũng tuyên bố trên kênh truyền hình ABC News rằng ông không tin con ông chết vì lạm dụng thuốc giảm đau. Theo ông, con ông bị người ta sát hại. Ông còn nói ba đứa con của Jacko cũng có khả năng bị sát hại như cha chúng. Ông lo sợ nhất cho Blanket, tức Prince Michael II, 7 tuổi, con trai út của ca sĩ. “Bò sữa” Jacko La Toya là người chị thân thích nhất của Jacko. Bà cũng là người ký giấy chứng tử cho Jacko. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Daily Mail, La Toya cho biết ngày 10-7, bà đã nhận được kết quả cuộc mổ xác lần thứ hai do một cơ quan giám định pháp y độc lập thực hiện theo yêu cầu của gia đình nhà Jackson. Tuy nhiên, bà chưa tiết lộ kết quả này vì còn chờ kết luận của cơ quan điều tra hạt Los Angeles. Sau khi tham chiếu bản kết luận của cảnh sát, bà mới công bố những tài liệu mà bà đang nắm giữ. Bà La Toya xác định: “Tôi tin rằng Michael bị giết. Đây là một âm mưu liên quan đến nhiều người chứ không chỉ một người. Michael là một người ít nói, ngoan ngoãn, dễ thương. Những người xấu tự xưng là bạn bè thân thiết của em tôi đã lợi dụng đức tính đó. Michael trị giá hơn 1 tỉ USD. Bất cứ ai có giá trị lớn như thế luôn luôn có những kẻ tham lam bu quanh. Họ đã cô lập Michael với gia đình và bạn bè. Em tôi không có bạn thật sự. Em tôi là người cô độc nhất thế gian”. La Toya và Jacko năm 2004. Ảnh: Daily Mail Bà La Toya cũng tin rằng chính những người chung quanh Jacko đã ép buộc em bà ký hợp đồng biểu diễn 50 buổi ở sân vận động O2 London bất chấp tình trạng sức khỏe sa sút của ca sĩ. Jacko chỉ muốn diễn 10 buổi nhưng những người chung quanh ông cứ bổ sung. Cũng những con người đó đã biến Jacko thành một người nô lệ thuốc men để dễ bề kiểm soát ông. Tóm lại, theo bà La Toya, họ coi Jacko như một con “bò sữa”. Bà La Toya khẳng định rằng Jacko không quan tâm đến tiền bạc cho nên nhiều người làm giàu trên mồ hôi nước mắt của em bà. Ví dụ, họ thuê ngôi biệt thự trên Đồi Beverly cho Jacko với giá 25.000 USD/tháng nhưng bắt Jacko trả đến 100.000 USD. Một ví dụ khác: Jacko lúc nào cũng để 1 triệu USD tiền mặt trong nhà. Tuy nhiên, sau khi chết, bà La Toya không tìm thấy đồng nào. Cả bộ sưu tập nữ trang đồ sộ của em bà cũng biến mất. La Toya rất bức xúc: “Em tôi bị tách khỏi thế giới thực. Chỉ có thuốc men gắn kết em tôi với thực tại này. Họ biến em tôi trở thành con nghiện”. Bản thân Jacko hình như cũng biết chuyện này. Cho nên, theo bà La Toya, Jacko từng tâm sự với bà rằng sẽ không bao giờ già và sẽ chết vào khoảng 50 tuổi. Chết trên giường của bác sĩ riêng Cái chết của Jacko, theo bà La Toya, có nhiều tình tiết không bình thường. Em trai bà không chết trong phòng ngủ của mình mà trong phòng ngủ của bác sĩ Conrad Murray, một chuyên gia về tim mạch được Jacko thuê với giá 170.000 USD/tháng. Bên cạnh Jacko có cây truyền dịch qua tĩnh mạch và nhiều bình ôxy xếp dọc theo vách tường. Bà La Toya cho biết thêm: “Jacko di chuyển từ phòng mình sang phòng bác sĩ Murray. Phòng bác sĩ Murray là một nơi cấm vào đối với mọi người ngoại trừ ba đứa con của Jacko. Chuyện gì đã xảy ra ở đó tôi không biết. Em tôi ở đó một mình với bác sĩ Murray. Quá trưa một chút, ông ta hớt hải chạy xuống lầu sai bảo vệ Alberto Alvarez gọi dịch vụ cấp cứu. Lúc đó em tôi đã nằm bất tỉnh trên giường của Murray nhưng ông ta bảo với mọi người rằng em tôi còn sống”. Bà La Toya cho biết thêm tại bệnh viện, nơi cấp cứu Jacko, hành vi của bác sĩ Murray rất lạ. Ông ta không khai báo là bác sĩ tim mạch với bệnh viện và tìm cách lẩn trốn người nhà của Jacko. Khi bà La Toya chặn hỏi: “Tôi muốn biết điều gì xảy ra với em tôi” thì ông ta nói lầm bầm những câu khó hiểu rồi sau đó “biến đâu mất”. Một bác sĩ trong bệnh viện cho bà La Toya biết có nhiều vết kim tiêm mới trên cổ và trên tay Jacko. Thuốc được tiêm qua tĩnh mạch là thuốc gây mê Propofol (tên thương mại là Diprivan) kèm thuốc giảm đau Demerol. Propofol luôn luôn được tiêm kèm theo ôxy. Nó chỉ được thực hiện trong bệnh viện trước một ca đại phẫu. Thực hiện ở nhà là trái phép và vô cùng nguy hiểm. Có một chuyện khác khiến bà La Toya nghi ngờ nữa là hành vi kỳ lạ của Tohme Tohme. Ông này là người Mỹ gốc Lebanon, tự xưng là nhà quản lý kinh doanh của Michael Jackson. Sau khi đưa mẹ và ba đứa con của Jacko về nhà mẹ, bà La Toya nhận được một cú điện thoại của Michael Amin, trợ lý lâu năm của Jacko, một tín đồ Hồi giáo rất ngoan đạo. Amin thông báo rằng ông Tohme Tohme đã bất ngờ sa thải toàn bộ nhân viên làm việc trong biệt thự của Jacko ở Đồi Beverly và trong một căn nhà thuê khác ở Las Vegas. Bà La Toya tức tối: “Tôi chưa biết vì sao em tôi chết thì 23 giờ hôm ấy, ông ta đuổi hết người làm của Jacko”. Khi bà đến nhà của Jacko thì toàn bộ bảo vệ ngôi biệt thự đã được thay mới. Phải chăng ông Tohme muốn bịt miệng tất cả nhân chứng? Đối với bà La Toya điều này rất đáng ngờ. Kỳ tới: Lộ dần những nghi can

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090719113514560p0c1006/nguoi-ta-da-giet-em-toi.htm