Người thân, bạn bè bồi hồi tiễn tân binh nhập ngũ qua hàng rào sắt

Do không được vào trong khu vực giao nhận quân, người thân, bạn bè tiễn đưa các tân binh qua hàng rào sắt.

Sáng 27/2, tại Nhà văn hóa huyện Thường Tín (Hà Nội) diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2021. Đợt này, toàn huyện có 188 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Sáng 27/2, tại Nhà văn hóa huyện Thường Tín (Hà Nội) diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2021. Đợt này, toàn huyện có 188 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Do dịch COVID-19, người nhà của các tân binh tập trung khu vực ngoài cổng Nhà văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, trú tại xã Hà Hồi, Thường Tín) cố tìm một chỗ đứng để trông ngóng con trai từ đằng xa: "Dù con đóng quân ở Hà Nội nhưng tôi vẫn không cầm được nước mắt trước giờ tiễn đưa con trai lên đường nhập ngũ. Tôi mong con sẽ trưởng thành, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Tân binh Đặng Bá Quang Minh (trú tại xã Tự Nhiên, nhập ngũ lực lượng công an) rơm rớm nước mắt chào tạm biệt người thân.

"Tôi tin rằng cháu tôi trải qua môi trường quân ngũ sẽ rèn luyện được tính cách, kỷ luật để trưởng thành", bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi trú tại xã Chương Dương) nói về mong muốn của bà với đứa cháu ngoại.

Một bé gái bịn rịn với người chú là tân binh. "Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi cũng như những gia đình khác không được vào bên trong để tiễn đưa tân binh nhưng ai cũng xúc động, bồi hồi trước giờ phút này", ông Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Tân binh ở xã Khánh Hà được vị cán bộ giúp cài hoa hồng.

Các cán bộ, chiến sỹ thực hiện việc sát khuẩn phòng chống COVID-19.

Một tân binh hào hứng trước giờ nhập ngũ.

Với chiều cao 1,82m, nặng 72kg, Nguyễn Bá Vinh (SN 2002, trú tại thôn Văn Hội, xã Văn Bình) may mắn được nhập ngũ vào đội Nghi lễ của một đơn vị vũ trang tại Hà Nội, Vinh không giấu được sự vui sướng trước giờ lên đường về đơn vị: "Cả xã chỉ có mình em là tân binh đội Nghi lễ, giờ phút này, em cảm thấy rất bồi hồi và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ. Đồng thời, cố gắng phấn đấu để trở thành quân nhân trong lực lượng vũ trang".

Buổi Lễ giao nhận quân được diễn ra nhanh chóng chưa đầy 20 phút. Sau đó, các tân binh nhận hoa, bước qua cổng vinh quang để lên xe về đơn vị huấn luyện.

Khi xe chở các tân binh lăn bánh, người thân vẫy tay tiễn biệt và không cầm được những giọt nước mắt bồi hồi, xúc động.

Cũng trong sáng 27/2, hơn 1.266 thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ phục vụ trong Quân đội và lực lượng Công an nhân dân năm 2021.

Trước đó, Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả thanh niên nhập ngũ. Theo ghi nhận, tại Lễ giao nhận quân sáng 27/2, công tác phòng chống dịch COVID-19 được diễn ra chặt chẽ. Tất cả tân binh và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phải đeo khẩu trang, người thân đưa tiễn được yêu cầu giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Các tân binh được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe đến nơi đóng quân.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tân binh tại lễ giao nhận quân sáng 27/2.

Tân Binh bước qua "Cầu Vinh quang".

Phát biểu tại buổi lễ, tân binh Đoàn Ngọc Khánh Huy (quận Hải Châu) cho biết, lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi thanh niên, tự hào tiếp bước truyền thống cha anh: “Lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng để bảo vệ Tổ quốc. Vào quân ngũ, chúng tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ gian khổ, không sợ khó. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Mạnh Đoàn- Xuân Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nguoi-than-ban-be-boi-hoi-tien-tan-binh-nhap-ngu-qua-hang-rao-sat-ar598353.html