Người thân, bạn bè khóc nghẹn, tiễn đưa 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy nhà tại Hà Nội

Trong sáng nay (14/5), rất đông người dân, bạn bè, hàng xóm... đã đến viếng và chia buồn với gia đình 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng ở phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103.

Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào sáng 13/5 tại phường Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã cướp đi sinh mệnh của bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1956) cùng 3 người cháu nội gồm: bé Nguyễn Minh P. (sinh năm 2013); bé Nguyễn Quang Minh Đ. (sinh năm 2015) và Nguyễn Quang Minh H. (sinh năm 2019).

Những linh cữu các nạn nhân xấu số nằm cạnh nhau

Những linh cữu các nạn nhân xấu số nằm cạnh nhau

Nhìn hình ảnh trên nhiều người không cầm được nước mắt bởi các nạn nhân xấu số còn rất trẻ

Chỉ trong một buổi sáng ra khỏi nhà không lâu, anh Nguyễn Quang M. đã mất cả mẹ và 3 con nhỏ

Sáng 13/5, khi phát hiện có cháy, bà X. lập tức gọi điện cho con trai cầu cứu nhưng lúc này anh M. đã có việc đi ra ngoài. Do ở xa nhà, anh M. không thể kịp về cứu mẹ và các con. Khi anh về nhà đã vô cùng đau đớn lao vào cứu mẹ và các con, để rồi bị bỏng nặng ở hai tay.

Vợ anh M. là chị Nguyễn Thu H. bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu, được người thân túc trực bên cạnh. Chị H. đau đớn tột cùng khi mất đi 3 đứa con chỉ trong 1 ngày, trong đó bé út mới 4 tuổi

Trong dòng người đưa tiễn có những người bạn học cùng với bé Minh P. và bé Minh Đ. Các cháu nhỏ cầm trên tay những bông cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên Trường tiểu học Trần Đăng Ninh vào viếng. Nhiều bé đã òa khóc khi đang viếng bạn

Một phụ huynh lặng lẽ đến viếng bật khóc chia sẻ: “Con tôi học cùng lớp với cháu Nguyễn Quang Minh Đ. Hôm qua lúc xảy ra hỏa hoạn nhìn từ căn chung cư nhà mình, tôi thấy toàn bộ sự việc. Đau thương quá, nhìn các cháu đều tuổi con mình, là cha mẹ ai cũng rất đau lòng”.

Chia sẻ với phóng viên, một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng M. sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Bố anh M. mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi con, về già lại phụ giúp con trai trông nom các cháu.

“Vụ việc quá đau xót xảy ra với gia đình khi 4 bà cháu đều không qua khỏi. Thương các cháu vô cùng vì tất cả đều ngoan ngoãn, học giỏi”, một người thân xót xa.

Bà M., một người dân đến viếng, bật khóc cho biết: “Tôi không quen biết gia đình nhưng con tôi học cùng trường với các cháu nên tôi đến đây viếng tiễn biệt 4 bà cháu lần cuối. Giá như hôm xảy ra hỏa hoạn là thứ 6 các cháu đi học thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Nhìn thấy di ảnh các cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau này lớn quá”.

Đúng 11h, sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa ra những chiếc xe tang chờ sẵn.

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ đưa các linh cữu người thân về Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển hỏa táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nhóm PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-than-ban-be-khoc-nghen-tien-dua-4-ba-chau-tu-vong-trong-vu-chay-nha-tai-ha-noi-20230514141348778.htm