Người thân khóc nghẹn trước linh cữu hai phi công hy sinh khi bay huấn luyện

Nỗi đau cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha in hằn rõ trên từng khuôn mặt người thân của phi công Phạm Giang Nam và Khuất Mạnh Trí.

Sáng 28/7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam.

Tại nhà tang lễ Quân khu 4, chứng kiến cảnh dòng người vào thắp những nén hương thành kính tiễn đưa vong linh 2 phi công hy sinh, những người vợ, con, người thân trong gia đình không cầm nổi nước mắt.

Nỗi đau cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha in hằn rõ trên từng khuôn mặt người thân của phi công Phạm Giang Nam và Khuất Mạnh Trí.

Các đồng đội và người dân vào thắp hương kính viếng 2 phi công hy sinh.

Người nhà 2 phi công hy sinh tại lễ viếng và truy điệu.

Nước mắt không ngừng rơi

Những lời chia buồn sâu sắc được ghi trong sổ tang.

Người vợ, người con đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 2 phi công.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-than-khoc-nghen-truoc-linh-cuu-hai-phi-cong-hy-sinh-khi-bay-huan-luyen-248113.htm