Người thầy hợp nhất những 'mảnh ghép' của tên tội phạm nguy hiểm mang 24 nhân cách

Ngay cả những người gần gũi, đã từng tiếp xúc với Billy Milligan - người đầu tiên được trắng án với lý do rối loạn đa nhân cách cũng không dám khẳng định mình hiểu rõ hắn ta. Không ai biết sau cuối, hắn ta là một tên tội phạm độc ác hay một nạn nhân tội nghiệp; một diễn viên tài ba hay một kẻ bị bạo hành nhiều đến mức thần trí điên loạn và mang trong mình ít nhất 24 nhân cách.

Gã yêu râu xanh dị biệt

Tờ Columbus Dispatch thông tin, Billy Milligan từng bắt cóc và hãm hiếp 3 người phụ nữ trong khuôn viên trường đại học bang Ohio.

Một trong những nạn nhân nói với điều tra viên rằng kẻ hiếp dâm có giọng Đức, mặc dù Milligan sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Một người khác nói rằng kẻ hiếp dâm đã cư xử tử tế đến mức nếu mọi chuyện bắt đầu trong một hoàn cảnh khác, cô có thể cân nhắc hẹn hò với anh ta.

Billy Milligan có tên khai sinh là William, nhưng hắn cũng là Ragen, Arthur, Adalana, Christene và 19 người khác. Hắn được biết tới là tên tội phạm đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bào chữa thành công vì tình trạng rối loạn đa nhân cách.

Billy Milligan

Billy Milligan

Vụ hiếp dâm đầu tiên xảy ra vào ngày 14/10/1977.Vụ thứ hai xảy ra vào ngày 22/10, còn vụ thứ ba xảy ra vào 4 ngày sau đó. Và vào ngày 27/10, một trong số các nạn nhân đã nhận ra khuôn mặt Milligan từ một xấp ảnh căn cước.

Tên yêu râu xanh bị bắt giữ ngay sau đó. Các cảnh sát, điều tra viên và các bác sĩ đã ngay lập tức nhận thấy điểm bất thường ở gã yêu râu xanh này.

Một cảnh sát có tên Elliot Boxerbaum cho biết: “Tôi không thể nói cho bạn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó giống như tôi đang nói chuyện với những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau”.

Các bác sĩ đã kiểm tra Milligan, và ngay cả những người đi theo chủ nghĩa hoài nghi cũng thấy những gì mà Boxerbaum đã mô tả.

Judy Stevenson và Gary Schweickart - 2 luật sư công được chỉ định bào chữa cho Milligan, đã nói với công tố viên về những lý lẽ dự định trình bày tại tòa án.

Báo cáo tâm thần mô tả một gã thanh niên Nam Tư 23 tuổi tên là Ragen đã chiếm lấy ý thức của Milligan và quyết định cướp bóc người qua đường.

Nhưng trước khi Ragen có thể cướp bất cứ ai, một người đồng tính nữ 19 tuổi tên là Adalana lại tiếp tục chiếm lấy cơ thể của Milligan và hãm hiếp phụ nữ bởi vì cô ta muốn cảm thấy gần gũi với ai đó. "Một câu chuyện lố bịch”, một công tố viên nhận xét.

Sau đó, các công tố viên đã tiến hành một cuộc nói chuyện riêng với Milligan và kinh ngạc chứng kiến hắn biến thành những người khác nhau với giọng nói, ngữ điệu và cách ngồi trên ghế riêng biệt.

Tiến sĩ George Harding, Giám đốc y khoa được nhiều người kính trọng của bệnh viện Harding ở Worthington, đã tiếp xúc hàng tháng với Milligan và chẩn đoán hắn bị rối loạn đa nhân cách.

Theo đó, có 24 con người khác nhau sống bên trong Billy Milligan (nhân cách chính): Allen là một kẻ chuyên lừa đảo; Adalana là một cô gái đồng tính chuyên “sử dụng” cơ thể của Billy để gây ra những vụ hãm hiếp... và rất nhiều những người khác.

Kẻ hiếp dâm đa nhân cách (phải) trong một phiên tòa.

Sau đó, Milligan trở thành người đầu tiên được trắng án nhờ lý do này. Và thay vì nhận lấy chuỗi ngày dài đằng đẵng sau song sắt, hắn đã trải qua một thập kỷ điều trị trong các bệnh viện tâm thần.

Sự xuất hiện của “người thầy”

Billy Milligan sinh năm 1955 tại Miami, con trai của ca sĩ - Dorothy Sands, và diễn viên hài - John Morrison. Ông Morrison và bà Sands đã có một đứa con trai với nhau, nhưng Morrison vẫn kết hôn với một người phụ nữ khác.

Morrison bị trầm cảm, nghiện rượu và tự tử khi Milligan 4 tuổi. Mẹ của Milligan đã đưa gia đình trở về nhà ở Circleville vào năm 1960, nơi bà kết hôn với người chồng cũ của mình, sau đó ly dị ông này thêm một lần nữa.

Năm 1963, bà kết hôn với Chalmer Milligan, và họ chuyển gia đình đến Lancaster. Theo các báo cáo tâm thần dựa trên trí nhớ của Billy Milligan, cha dượng mới liên tục lạm dụng, rồi tra tấn cậu bé bằng những hành vi tàn ác. Chalmer Milligan dĩ nhiên phủ nhận tất cả những cáo buộc đó và ông ta không bao giờ bị buộc tội.

Theo các chuyên gia về tâm thần học, chính quá khứ kinh hoàng đó đã khiến cho tính cách của Billy Milligan vỡ ra thành từng mảnh, và kể từ thời điểm đó, cậu ta gặp rắc rối hầu như ở khắp mọi nơi.

Milligan đã bị đình chỉ học trung học cơ sở khi cậu ta lâm vào trạng thái mê muội, đi lang thang như người mất hồn quanh Lancaster. Tại một bệnh viện tâm thần ở Columbus, Milligan được chẩn đoán mắc chứng cuồng loạn (Hysteria).

Sau đó, cuộc đời Milligan gắn liền với tai tiếng và những chuyến ra tù vào tội. Tiến sĩ David Caul tại trung tâm Sức khỏe Tâm thần Athens muốn đối xử với Milligan bằng cách "hợp nhất" cậu ta, tức kết hợp tất cả nhân cách của Milligan thành một.

Nhưng hóa ra Milligan vốn đã được hợp nhất trong một nhân cách được gọi là "Người thầy." Nhân cách này đã giúp các nhân vật khác tìm ra tài năng đặc biệt của mình, nhưng không giữ được ý thức của Milligan.

Tiến sĩ Caul đã biết về “Người thầy” trong một cuộc trò chuyện với “Ragen” - nhân cách chuyên thực hiện hành vi cướp giật.

Tiến sĩ Caul đã mở bản ghi âm đoạn trò chuyện với Ragen cho "Billy", nhân cách cốt lõi. Billy biết rằng mình có những nhân cách khác, nhưng đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bằng chứng.

Bằng cách đó, Caul đã thu hút “Người thầy” kiểm soát ý thức và cơ thể Milligan vào tháng 12/1978. Đây là lần đầu tiên Milligan cảm thấy mình là một con người “hoàn chỉnh” từ khi còn bé.

Vào năm 1980, Milligan được chuyển đến trung tâm pháp y Dayton và sau đó là bệnh viện tâm thần Ohio. Năm 1988, sau nhiều lần điều trị cộng thêm ý kiến chuyên gia xác nhận rằng Milligan không còn là mối nguy hiểm nữa, anh ta đã được thả tự do.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-thay-hop-nhat-nhung-manh-ghep-cua-ten-toi-pham-nguy-hiem-a400569.html