Người thợ điện có tâm

Sáng 10-3, bà Nụ ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ đi chợ Chúc Sơn để mua thực phẩm. Gặp bà Nụ ở chợ, bà Lan ở cùng thôn đon đả hỏi thăm:

- Bác Toản đỡ nhiều chưa chị?

- Cảm ơn cô. Nhà tôi cũng đã khỏe lại nhiều rồi. May mắn tai qua nạn khỏi cô ạ. - bà Nụ tươi cười nói.

Được biết, ngày 28-2-2021, chồng bà Nụ là ông Trịnh Đình Toản không may bị điện giật khi đang ở nhà. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Đắc Đại, công nhân Đội Quản lý điện 4, Công ty Điện lực Chương Mỹ đi ngang qua, nghe được tiếng kêu cứu, vội vào ứng cứu. Thấy ông Toản nằm bất động, anh Đại đã nhanh chóng ngắt điện, tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, thực hiện các động tác sơ cứu đến khi ông Toản tỉnh lại và cùng gia đình đưa ông đến bệnh viện. Sự nhanh trí, bình tĩnh và trách nhiệm của anh Đại đã kịp thời cứu sống ông Toản.

Trong thư gửi tới Người Xây Dựng, bà Nụ xúc động bày tỏ sự biết ơn anh Đại, một người thợ điện có tâm, có chuyên môn, đã cứu chồng bà khỏi nguy hiểm. Việc làm của anh Đại thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân ngành Điện với công việc và cộng đồng, đồng thời tiếp tục nhân lên những tấm gương người tốt - việc tốt để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/996677/nguoi-tho-dien-co-tam