'Người tình' của loạt sao nam V-Biz làm single mom từ năm 18

Ai cũng ngỡ ngàng không thể tin Quỳnh Lương là mẹ đơn thân, có con trai đã 6 tuổi.

Trong 2 năm trở lại đây, cái tên Quỳnh Lương không còn xa lạ gì với khán giả trẻ, đặc biệt là những người nghe nhạc Việt. Từ một người mẫu look book được nhiều nhãn hàng thời trang lựa chọn, cô nàng dần nổi tiếng khi xuất hiện với vai trò nữ chính trong loạt MV của Nguyễn Trần Trung Quân, Soobin Hoàng Sơn, Osad… Ở tuổi 25, cô nàng được xem là diễn viên – người mẫu nhiều triển vọng của Vbiz.

Quỳnh Lương là nữ chính rất quen mặt với khán giả trong các MV triệu view của Vbiz.

Quỳnh Lương là nữ chính rất quen mặt với khán giả trong các MV triệu view của Vbiz.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh thành công mà công chúng nhìn thấy, ít ai biết rằng người mẫu sinh năm 1995 hiện đã làm mẹ. Kết hôn và có con năm 18 tuổi, 3 năm sau thì ly hôn, hiện Quỳnh Lương đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai.

Trải qua những biến cố trong quá khứ, hai mẹ con Quỳnh Lương bây giờ có cuộc sống đầy đủ, viên mãn. Đây cũng là thời điểm cô rất thoải mái chia sẻ về bản thân và cậu con trai đáng yêu của mình.

Quỳnh Lương và con trai- bé Gấu 6 tuổi và đang học lớp 1.

18 tuổi sinh con, 3 năm sau trở thành mẹ đơn thân, với Quỳnh Lương thì khó khăn nhất với một người mẹ trẻ như mình là gì?

Thật ra mọi người rất hay hỏi mình điều này, nhưng với cách suy nghĩ của mình thì khó khăn là chưa bao giờ có. Người ta có thể gọi mình là mẹ đơn thân để nói về sự đơn chiếc nuôi con nhưng rõ ràng, có những người sống trong một gia đình đầy đủ, trọn vẹn nhưng chồng lại không phụ giúp được gì, có những người phụ nữ vừa phải lo kinh tế lại vừa phải chăm lo chồng con… Nên mình nghĩ không có chồng có thể là may mắn vì ít ra mình sẽ dành tất cả cho con và không phải gánh thêm 1 gánh nặng khác là người chồng nữa.

Mình không cảm thấy mẹ đơn thân là khó khăn nhưng áp lực là một người mẹ thì có. Đã là một người mẹ thì ai cũng sẽ có áp lực, nào là chuyện chăm con, dạy con sao cho tốt, làm sao để sắp xếp được thời gian cho công việc và thời gian dành cho con… Còn chuyện lo kinh tế, kiếm tiền thì phụ nữ có chồng hay không cũng đều cần tự chủ mà, nên mình nghĩ đó không phải khó khăn với mình.

Nhiều người khá bất ngờ, có người còn không tin người mẫu trẻ trung, xinh đẹp như Quỳnh Lương đã là mẹ một con. Bí quyết giữ gìn nhan sắc, dáng vóc của chị là gì?

Mình nghĩ do lúc mình làm mẹ còn khá ít tuổi, vì vậy mà khi đối diện với cuộc sống sau hôn nhân, nhất là lúc đã có con, mình không đủ vững chãi để giải quyết mọi vấn đề như những người ở độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành. Cũng chính vì vậy mà giai đoạn đó mình khá stress và xuống tinh thần, mình không ăn uống được, không ngủ được nên xuống cân rất nhanh.

Thứ hai nữa là do cơ địa của mình cũng không tăng nhiều, sau khi sinh mình đã xuống ngay 5kg. Sau đó thì còn áp lực lần đầu làm mẹ, đủ chuyện bỡ ngỡ, thức khuya chăm con… nên mình xuống thêm 5kg nữa trong thời gian ngắn.

Mình còn nhớ lúc con trai mình 2 tuổi, thời điểm đó mình chỉ nặng chưa được 40kg dù cao 1m67, lúc đó còn gầy hơn thời con gái và hiện tại. Vì vậy mà mình nghĩ cũng không có bí quyết nào cả, lúc đó mình rất gầy nhưng không phải kiểu có năng lượng, có sức sống như bây giờ nên cũng không gọi là đẹp được (cười). Còn bây giờ khi cuộc sống ổn định, tinh thần tốt lên, không phải lo nghĩ nhiều nữa thì nhan sắc cũng sẽ được cải thiện nhiều.

Gầy như vậy lại stress nhiều thì có ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ không thưa chị?

Trộm vía là dù mẹ gầy nhưng vẫn có đủ sữa cho con bú. Mình cho con ti đến 17 tháng và luôn luôn có sữa cho con. Suốt 6 tháng đầu, mình nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, một phần cũng là vì con mình không chịu ti sữa ngoài. Vì vậy mà chỉ có mẹ xuống cân thôi còn con vẫn phát triển, lớn khỏe bình thường.

Chị thấy cuộc sống của mình bây giờ so với thời điểm mới một mình nuôi con có thay đổi nhiều không?

Để nói về cuộc sống của Quỳnh lúc này thì chắc chắn chỉ có thể là như trong mơ thôi. Nếu là mình ngày trước chắc không dám nghĩ sẽ có ngày mình có cuộc sống đầy đủ, thoải mái và không áp lực gì như bây giờ. Mình lo cho con đủ đầy, điều kiện sống tốt, học hành tốt, bản thân mình cũng tự tin hơn rất nhiều về kinh tế.

Chị đi làm khá nhiều, đặc biệt là thường xuyên làm việc ở TP Hồ Chí Minh, vậy thời gian chị dành cho con thì sao?

Thật ra công việc của mình là không cố định giờ giấc và sẽ tùy theo các tháng trong năm. Có những tháng mình không nhận nhiều việc hoặc chủ yếu chỉ nhận việc ở Hà Nội nên thời gian cho con vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

Thời gian này thì trong tuần mình sẽ không có ở nhà, mình đang kiểu làm một nơi, ở một nơi. Công việc của mình lúc này chủ yếu là ở TP Hồ Chí Minh nhưng Hà Nội cũng có, ngoài đó lại còn có con mình nữa nên mình chỉ nhận lịch trong tuần, còn cuối tuần sẽ bay về Hà Nội để có thời gian cho con.

Mình đang sống cùng em gái nên việc chăm con cũng rất yên tâm. Tuy nhiên mình luôn ý thức được việc dù có ở với gia đình thì con vẫn luôn cần mẹ nhất. Vì vậy mà tiền có thể không kiếm hôm nay, ngày mai vẫn kiếm được, còn nếu để con thiếu thốn tình cảm quá lâu thì lâu dần sẽ chẳng thể bù đắp được nữa nên con luôn là quan trọng nhất với mình.

Mẹ đi làm vắng nhà thường xuyên, chắc hẳn chị phải tập cho con tự lập từ nhỏ?

Đúng vậy, đó là điều đầu tiên mình dạy con từ khi bắt đầu cuộc sống hai mẹ con. Mình từng đọc một cuốn sách của người Nhật có tựa là “Bố mẹ lười con sẽ thông minh hơn”, mà phải thú thật là mình lười thật (cười). Mình không đủ kiên nhẫn ngồi đút con ăn, đêm gọi con dậy đi vệ sinh… nên từ nhỏ mình đã rèn cho con tự ăn, tự làm mọi việc vệ sinh cá nhân phù hợp với tuổi.

Có lẽ sẽ không có nhiều bố mẹ giống mình đâu nhưng ngoài chuyện dạy con tự lập, mình còn cho con ăn “tạp nham” từ nhỏ. Tất nhiên mình sẽ biết thực phẩm nào là tốt và xấu với con nhưng mình không dạy con bằng lời nói mà là bằng hành động để con tự hiểu.

Bé Gấu luôn làm cho mẹ tự hào, là cậu nhóc điển trai, thông minh, ngoan ngoãn.

Ví dụ có những món con đòi ăn, mình biết con ăn sẽ đau bụng nhưng mình vẫn để con ăn, làm như vậy để từ lần sau con tự biết hậu quả và sẽ không bao giờ dám ăn nữa. Hoặc có lần con đòi mở điều hòa rất lạnh, mình biết con sẽ ốm nhưng vẫn để con làm theo ý mình, sau hôm đó đau họng, phải uống thuốc, chích thuốc các thứ thì con sẽ không dám cãi lời mẹ nữa.

Mình là bà mẹ sẵn sàng chăm con ốm, chỉ cần qua những lần đó, con học được những bài học đúng và dần hoàn thiện tính cách là mình thành công rồi.

Công việc của chị phát triển khá tốt ở thị trường miền Nam, chị có ý định sẽ đưa con vào sống cùng để tiện công việc và hai mẹ con được gần nhau nhiều hơn không?

Đợt hè vừa rồi mình cũng đã nghĩ đến chuyện đưa con vào Sài Gòn nhưng mình nghĩ lại, vì ít ra ở Hà Nội thì còn có em gái mình lo cho cháu, vào đây với mẹ rồi, nếu mẹ bận thì không có ai lo cho con. Bản thân mình lại là người hay lo lắng, mình rất thương con và sợ con chịu khổ. Ở một nơi ở mới, mình cũng không dám tin tưởng giao con cho vú em, người giúp việc nên tạm thời mình đành đi về hai nơi như vậy.

Không phải mẹ đơn thân nào cũng thành công và có cuộc sống viên mãn như chị mà còn trải qua rất nhiều khó khăn. Chị có nghĩ cuộc sống mình lúc này là may mắn?

Kết quả của mỗi người sẽ luôn có hai yếu tố là năng lực, sự cố gắng và cộng thêm sự may mắn nữa. Bản thân mình luôn nhận thấy mình quá may mắn, nếu để nói là dư thừa thì không nhưng bây giờ thì mình đủ viên mãn. Bỏ qua mọi chuyện ở quá khứ, lúc này ít ra mình vẫn có bạn bè tốt ở bên, gia đình hỗ trợ, yêu thương. Mình cũng có chút nhan sắc, có công việc tốt và thu nhập khá cao. Con mình cũng thông minh, đẹp trai, con cũng đã lớn… đủ để sau này nếu mình có không tái hôn thì vẫn có sẵn một chỗ dựa vững chãi, mình hay nói đùa là con trai mình như “phiếu bảo hành” của mình.

Con trai chị bây giờ cũng gần 6 tuổi, bé có bao giờ hỏi về bố hay lí do chỉ sống với mẹ không?

Mình và anh ấy ly hôn nhưng con trai mình vẫn nhận được tình cảm từ bố. Nó không nhiều nhưng ít ra mình vẫn chủ động đưa con về thăm ông bà nội mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Mình cảm thấy là tuy con sống với mẹ nhưng việc con vẫn được quan tâm và vẫn được qua lại giữa hai bên thì con sẽ không cảm thấy thiếu. Cũng vì vẫn được qua lại với nhà nội nên con rất bình thường và vui vẻ.

Chị có thể chia sẻ thêm một chút về quyết định làm mẹ đơn thân khi con 3 tuổi?

Tất nhiên là câu chuyện khi hai người không còn sống cùng nhau được nữa sẽ bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân mà mọi người vẫn hay nói chung là không còn hiểu nhau, không cùng quan điểm… Bản thân mình là người khá an toàn, vì vậy, trước khi quyết định chấm dứt thì mình cũng phải chuẩn bị ổn định kinh tế, xác định có thể tự nuôi con tốt thì mới dám ra ở riêng.

Lúc đó với mình mọi thứ đều đã an toàn, trừ con mình. Con ở với ông bà nội từ nhỏ nên được nuông chiều nhiều, vì vậy mà khi chỉ còn hai mẹ con, mình đã phải vất vả suốt 6 tháng để rèn con.

Từ việc quen được bà bế đi ăn, bây giờ con phải tự lập, phải ngồi vào bàn và tự ăn. Hay bé nhà mình lúc trước có chiêu hét lên nếu không vừa ý vì biết được bà chiều, chỉ cần hét lên là mọi người sẽ đáp ứng, còn ở với mình thì mình nhất quyết không chiều.

Sau ly hôn, bố con trai có hỗ trợ chị kinh phí nuôi con không?

Tính đến thời điểm hiện tại sau 3 năm mình dọn ra ở riêng, số tiền mình nhận được từ chồng cũ là 16 triệu đồng trong vòng 3 năm cho 1 đứa trẻ. Đó là số tiền duy nhất mình nhận được.

Thật ra những người thân thiết với mình vẫn luôn khuyên mình phải đòi quyền lợi cho con nhưng mình luôn suy nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bố mẹ đối với con và đã là trách nhiệm thì mình sẽ không đòi.

Nếu họ có trách nhiệm với con thì tốt, còn nếu không thì con vẫn là con mình sinh ra, mình vẫn lo cho con đầy đủ không sao cả. Đến khi con lớn và đủ nhận thức, nếu con thấy thiếu và cần thì con có quyền đòi, bây giờ mẹ vẫn tự tin lo cho con tốt, hai mẹ con không thiếu, em bé không đòi thì mình cũng không lấy quyền gì để đòi hỏi họ.

Nhiều người vẫn nghĩ xinh đẹp, nổi tiếng như chị chắc phải có đại gia theo đuổi hay những lời tỏ tình cũng không thiếu?

Chắc do mình ế quá (cười), mình khẳng định mình chưa từng nhận bất kì một lời tỏ tình hay ngỏ ý bao nuôi, thậm chí là những lời khiếm nhã nào. Kể cả những người mình quen sau này cũng chỉ toàn là 9X, những người bình thường chứ không phải đại gia giàu có nào cả.

Vấn đề này mình nghĩ do cách thể hiện bản thân của mỗi người sẽ quyết định thôi. Những người thân thiết hay chỉ cần xã giao với Quỳnh thôi thì đều biết mình rất hay khoe con ra. Màn hình điện thoại của mình cũng là con trai mình. Mỗi lần đi hẹn công việc hay hẹn hò bạn bè gì thì cũng vội về với lí do phải đi đón con, phải lo bài vở cho con… Nên chắc không ai dại mà vướng vào cuộc sống của bà mẹ bận rộn như mình đâu (cười).

Phần khác là cuộc sống hiện tại của mình cũng không còn chút thời gian nào để bận tâm đến những chuyện này. Mình đi quay liên tục, làm việc cả tuần đến thời gian trả lời tin nhắn bạn bè còn không có, ai theo dõi Facebook của mình cũng biết mình rất ít trả lời bình luận vì mình khá bận.

Đến khi về nhà thì phải lo cho con, phải theo sát bài vở và phối hợp với giáo viên ở trường để nắm tình hình học tập của con. Ngoài ra Quỳnh còn kinh doanh thêm cửa hàng thời trang - phụ kiện nên toàn thời gian của mình chỉ xoay quanh công việc và con cái thôi.

Chị đã nghĩ đến chuyện tái hôn chưa? Và có đặt ra tiêu chuẩn gì với người sau không?

Đây là chuyện còn tùy vào duyên số nên mình cũng không nghĩ quá nhiều. Tiêu chuẩn thì ai cũng sẽ mong gặp được hoàng tử nhưng mình đủ lí trí để biết hoàng tử chỉ có trong truyện thôi. Mình chỉ cần một người cho mình cảm giác an toàn, đủ để mình tin tưởng và có suy nghĩ muốn kết hôn là được. Và đương nhiên là người ấy cũng phải có tình yêu dành cho con mình.

Mẫu đàn ông thế nào sẽ dễ làm cho chị ấn tượng nhất?

Như mình đã nói, mình không đặt quá nhiều tiêu chuẩn về bề ngoài, mình cần một người cho mình cảm giác gia đình và muốn kết hôn. Đặc biệt là mình rất cởi mở với những người từng có gia đình, “gà trống nuôi con”.

Quỳnh rất sẵn sàng đón nhận những người đàn ông từng ly hôn, kể cả họ đang nuôi con một mình thì mình càng ấn tượng. Mình nghĩ thế này, phụ nữ chúng mình khi làm mẹ, lại một mình nuôi con chắc chắn sẽ áp lực rất nhiều chuyện, bản thân phụ nữ thì khả năng chịu đựng lại tốt hơn đàn ông. Vậy nên nếu một người đàn ông đủ bao dung, đủ yêu thương để chấp nhận lãnh phần con cái về mình thì người đàn ông đó rất tuyệt vời.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Loan Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-tinh-cua-loat-sao-nam-v-biz-lam-single-mom-tu-nam-18-co-gu-la-dan-ong-ly-di-512020151023374327.htm