Người TP HCM đi đâu trốn nắng nóng?

Dưới cái nắng hừng hực những ngày qua, người lao động ngoài trời như bị vắt kiệt sức. Nhiều người chọn tìm cho mình bóng mát, gốc cây, dạ cầu để tranh thủ nghỉ ngơi.

Khu vực dạ cầu Ba Son (quận 1) rộng rãi, sát bờ sông, gió mát nên cứ đến trưa là tấp nập người chạy xe ôm, người bán hàng rong,… ghé vào nghỉ trưa. Nhiều người còn lót bìa carton, mắc võng để ngủ, lấy sức để làm việc vào buổi chiều.

Nhiều người mắc võng tranh thủ nghỉ trưa tại dạ cầu Ba Son

Anh Thế Anh (45 tuổi, bên phải) hiện đang làm công nhân thi công ở tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Như bao người lao động khác, vào buổi trưa anh cũng tìm cho mình một chỗ dưới dạ cầu Ba Son để nghỉ mệt. “Trời nắng nóng mà phải làm dưới hầm nên rất nóng, lúc nghỉ trưa đành phải lên dạ cầu để nghỉ ngơi. Nơi đây thoáng mát nên tập trung rất đông shipper, người lao động" - anh Thế Anh cho hay.

Dọc đường Hoàng Sa (quận Bình Thạnh) cũng rải rác những người lao động dựng xe nghỉ ngơi dưới những bóng cây. Nhiều sinh viên cũng không chịu được cái nóng như chảo lửa của phòng trọ nên cũng đem ghế, võng ra đây tìm bóng râm, gió mát.

Một số người dân cho biết lo sợ nằm điều hòa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chọn ra công viên tìm bóng râm, mắc võng hóng gió mát.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 10-4, khu vực TP HCM nắng nóng tiếp diễn, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 37 độ C.

Kim Ngân - Thùy An -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-tp-hcm-di-dau-tron-nang-nong-196240410151025902.htm