Người trạm trưởng giữa mây trời, gió núi-Bài 2: Gương mẫu trong công việc, gần gũi với anh em (Tiếp theo và hết)

Thời gian qua, Thiếu tá QNCN Phạm Ngọc Thuấn đã nỗ lực xây dựng Trạm V65, Đại đội 8, Tiểu đoàn 88, Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc thành 'Trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác-Bảo đảm thông tin tốt, huấn luyện tốt, rèn luyện kỷ luật bảo đảm đời sống tốt, dân vận tốt' và vun đắp nên 'đặc sản' cho Trạm V65 trở thành 'Trạm 3T kiểu mẫu'-3T là: Tự chủ-tự quản-tự túc.

Xuống núi “cõng” xăng, dầu

Trung tá Nguyễn Xuân Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 134 kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm đáng nhớ của anh đối với Trạm V65: Đó là vào ngày 10-10-2017 (khi đó, anh Cường là Chính trị viên Tiểu đoàn 88), mưa lớn và dông bão đã làm sườn núi bị sạt lở. Các khối đá to chắn mất đường lên, hơn nữa, sét còn đánh làm hỏng trạm biến thế cung cấp điện lưới cho Trạm V65. Lúc đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn rất lo lắng vì không có điện để duy trì hệ thống thông tin liên lạc ở Trạm V65. Thêm nữa, vì đường lên bị đá lớn vùi nên rất khó khăn tiếp tế lương thực, xăng, dầu để chạy máy phát điện cho Trạm.

Anh Thuấn nhớ lại, ngày ấy, Trạm V65 đã đối mặt với không ít khó khăn bởi quân số thì ít, nhiệm vụ thì vừa phải bảo đảm trực thông tin vừa phải cắt cử nhau luân phiên xuống núi để “cõng” xăng, dầu lên Trạm phục vụ cho chạy máy phát điện duy trì nguồn điện cho các thiết bị thông tin hoạt động. Mà từ chân núi lên đến Trạm thì đâu có gần và dễ đi. Với ngày nắng ráo không sao. Vào ngày mưa gió hoặc nhiều mây, ẩm thấp thì đường rất trơn trượt; để mang được 20 lít xăng, dầu lên đến Trạm, bộ đội phải đi từ sáng sớm và đến cuối giờ chiều mới lên đến nơi. Lúc ấy, một vài anh em cũng có biểu hiện dao động, nản chí.

Thiếu tá QNCN Phạm Ngọc Thuấn (ngoài cùng, bên trái) và cán bộ, chỉ huy Đại đội 8, Tiểu đoàn 88 trò chuyện, động viên chiến sĩ.

Trạm trưởng Phạm Ngọc Thuấn đã động viên anh em nêu cao quyết tâm, xác định tốt nhiệm vụ và cùng các tổ “cõng” từng can dầu, lương thực, thực phẩm lên núi. Nhờ vậy, trong suốt thời gian khắc phục sự cố kéo dài hơn 8 tháng, Trạm V65 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không để gián đoạn liên lạc. Hơn nữa, vào những thời gian cao điểm khô hạn (mỗi năm hơn 3 tháng Trạm thiếu nước trầm trọng), anh Thuấn cùng các thành viên trong đơn vị xách nước lên Trạm để sử dụng cho ăn uống... thật khó nhọc biết nhường nào.

Mải trò chuyện, thời gian trôi nhanh, trời đã ngả về trưa lúc nào không hay, anh Thuấn vội xuống bếp phụ giúp Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Nguyên (nhân viên của Trạm) chuẩn bị cơm. Tranh thủ thời gian này, chúng tôi đi thăm nơi ăn, ở, làm việc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trạm V65. Tuy xa sự quản lý, kiểm tra của cấp trên nhưng nơi ăn, ở, làm việc của Trạm V65 luôn được giữ gìn gọn gàng, sạch đẹp: Chăn, màn được gấp vuông vức... Trung tá Nguyễn Xuân Cường tiết lộ: Công tác huấn luyện của Trạm luôn bảo đảm tốt, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở Trạm luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khai thác, sử dụng thành thạo các khí tài, trang bị, đủ khả năng độc lập xử lý những sự cố thông tin.

Binh nhất Nguyễn Văn Trung, chiến sĩ Trạm V65 tâm sự: “Mới đầu lên đây tôi cảm thấy rất tâm tư. Nhưng được anh Thuấn thường xuyên quan tâm, động viên đã giúp tôi xác định tốt nhiệm vụ và an tâm tư tưởng công tác”.

Mỗi nhân viên, chiến sĩ được điều lên Trạm là một lần Thiếu tá QNCN Phạm Ngọc Thuấn có thêm một nhiệm vụ mới, đó là giáo dục, động viên, giữ vững "trận địa" tư tưởng cho bộ đội. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào. Nhất là đối với các chiến sĩ trẻ, vừa rời khỏi bàn tay bao bọc của cha mẹ và cuộc sống sôi động, trẻ trung của bạn bè cùng lứa tuổi. Với suy nghĩ: “Mình phải rèn mình trước thì mình mới rèn được người khác” và “Trạm là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em ruột thịt”, Thiếu tá QNCN Phạm Ngọc Thuấn luôn gương mẫu trong mọi công việc. Đồng thời chăm lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho bộ đội; sẵn sàng là người anh để tâm tình, trò chuyện, gỡ bỏ những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy, nhân viên, chiến sĩ của Trạm cùng gánh vác công việc chung...

Binh nhất Nguyễn Văn Trung cho biết thêm: “Dưới sự chỉ bảo của Trạm trưởng Phạm Ngọc Thuấn, tôi trưởng thành hơn rất nhiều, ví như trong thực hiện nhiệm vụ, tôi được Trạm trưởng hướng dẫn, bồi dưỡng để nắm bắt tốt cấu tạo, nguyên tắc của hệ thống thông tin trên Trạm và nguồn điện; nắm chắc các phím chức năng, núm nút đảo mạch trên các thiết bị, đặc biệt là các đèn hiển thị, cảnh báo; biết cách xử lý các sự cố khi gặp thời tiết mưa dông, sấm sét, mất điện...”.

Chủ động tăng gia, nâng cao đời sống bộ đội

Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng vì đã đến giờ cơm trưa. Thêm một điều bất ngờ với chúng tôi khi bữa cơm có rất nhiều món ăn thịnh soạn: Thịt gà luộc, thịt lợn rang, canh bí, rau su su xào và đĩa rau thơm nhiều loại. “Trên mâm chỉ có đĩa thịt lợn rang là phải “tăng gia” ở chợ. Còn các món khác là Trạm tăng gia tại chỗ", anh Thuấn nói.

- Thời tiết khắc nghiệt, đất núi cằn cỗi, các anh tăng gia như thế nào?-tôi hỏi.

- Giá thành ngoài chợ rất đắt đỏ nên để bảo đảm sức khỏe, đời sống cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Trạm thì phải tăng gia sản xuất tốt-anh Thuấn trả lời.

Tuy Trạm được cấp tủ cấp đông nhưng bảo quản thực phẩm dài ngày không tránh khỏi bị hỏng, gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm. Là Trạm trưởng phải bảo đảm được đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, ý thức được điều này, anh Thuấn đã đầu tư hơn chục triệu đồng mua sắt thép, đồng thời vận động một số đơn vị tài trợ lưới sắt và hàn giúp chuồng để nuôi nhốt gà nhằm nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất. Bên cạnh đó, anh động viên nhân viên, chiến sĩ của Trạm những lần xuống núi tranh thủ lấy đất ở dưới các thửa ruộng đem về Trạm và cùng anh em vận chuyển đất mùn ở rừng về để làm vườn rau.

Sau nhiều năm gắn bó với Trạm, anh Thuấn đã học được kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội và nhân dân trong chọn lựa các giống rau phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, theo từng thời điểm, giai đoạn để trồng; cũng như tận dụng triệt để các vị trí có thể sử dụng để tăng gia như lấy sườn núi để làm giàn trồng bí xanh, su su, mướp... Chính vì thế, vào những mùa có nước, Trạm luôn bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh. Vào những ngày đầu mùa khô, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện tiết kiệm nước từ rửa rau, vo gạo để tưới rau nên cũng hạn chế tối thiểu những ngày thiếu hụt rau xanh ở bữa ăn trên Trạm.

- Những sản phẩm sản xuất được và dư thừa thì Trạm có bán để lấy kinh phí tái sản xuất không?-tôi hỏi.

- Tất cả rau xanh, gà nuôi được đều được dùng vào bữa ăn trên Trạm. Quan điểm của tôi là bữa ăn phải bảo đảm định lượng, dinh dưỡng để bộ đội có sức khỏe. Nếu dư thừa, chúng tôi sẽ làm công tác dân vận với các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà vào thời gian thiếu nước, khu vực này có gia đình phải mua khoảng 3 triệu đồng/xe 5m3 nước nhưng Trạm thì được người dân tặng đủ nước về để ăn, uống...-anh Thuấn cho biết.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cá nhân Trạm trưởng Phạm Ngọc Thuấn bảo đảm từ con, cây giống đến phân bón cho cây và thức ăn chăn nuôi. Vậy là ngoài những trang trải kinh phí cho việc đi lại, đồng lương eo hẹp của Trạm trưởng còn phải trích vài phần cho công tác bảo đảm đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên Trạm. Nhưng trong câu chuyện giữa bữa cơm, mỗi khi nhắc đến vấn đề đó, anh thường lái câu chuyện sang một hướng khác, bởi đối với anh, chuyện bỏ tiền ra cho tăng gia sản xuất của Trạm là nhiệm vụ, là trách nhiệm, tình thương của người chỉ huy, người đồng chí, người anh giúp đồng đội cùng vượt gian khó... Cách đây nhiều năm, theo sự chia tách xã, huyện, anh Thuấn cũng được hưởng trợ cấp vùng miền khó khăn (từ tháng 8-2015 đến 11-2016). Đó là khoản thu nhập ngoài đồng lương eo hẹp duy nhất để động viên những cán bộ chốt trên Trạm V65. Tuy sau đó tiền trợ cấp vùng miền này bị cắt nhưng chưa bao giờ anh Thuấn đòi hỏi hay có biểu hiện so bì.

Trung tá Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm: “Đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các tổ, trạm lẻ của Lữ đoàn hầu hết còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ với khối lượng công việc nhiều đòi hỏi mọi người phải có trách nhiệm cao với công việc, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật phải rất tốt... Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước, Quân đội có chế độ đãi ngộ đặc thù nhằm nâng cao mức sống, giảm bớt khó khăn để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở các tổ, trạm lẻ thông tin an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ - ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự - Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/nguoi-tram-truong-giua-may-troi-gio-nui-bai-2-guong-mau-trong-cong-viec-gan-gui-voi-anh-em-tiep-theo-va-het-736761