Người truyền lửa cho phong trào văn nghệ phường Bồ Đề

4 năm về tham gia CLB Văn nghệ 52730 là ngần ấy thời gian anh Lê Xuân Thủy (44 tuổi, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) dành hết tài năng, trái tim tâm huyết của mình để đưa phong trào văn nghệ của CLB ngày càng phát triển lớn mạnh, gặt hái được nhiều giải thưởng lớn.

Anh Lê Xuân Thủy hiện đang công tác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, bên cạnh việc hoàn thành tốt chuyên môn, anh còn là cây văn nghệ lừng danh của cơ quan. Nhờ có năng khiếu ca hát nên anh được cơ quan cử đi học một khóa đào tạo thanh nhạc tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sự hướng dẫn, chia sẻ của các giảng viên thanh nhạc, là những nghệ sĩ nổi tiếng, đã giúp anh Thủy thu lượm được nhiều kỹ năng hát cũng như trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu. Điều đặc biệt, anh Thủy có thể hát nhiều thể loại âm nhạc từ hát văn, chèo, nhạc cách mạng cho đến nhạc trẻ. Hát thể loại nào, giọng hát nội lực và cảm xúc của anh đều chạm đến trái tim khán giả.

Anh Lê Xuân Thủy và bác Đào Tuấn Thiện (giữa) trong một hội diễn. Ảnh: NVCC

Với tinh thần tận tụy, hết lòng cho phong trào văn nghệ, anh Thủy luôn được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của nhiều CLB Văn nghệ tại Hà Nội. Hiện tại, anh là phó chủ nhiệm CLB Văn nghệ 52730 của phường Bồ Đề, nơi gia đình anh đang sinh sống. Hội viên của CLB đều là người cao tuổi, có nhiều bác đã về hưu.

Thời điểm anh mới về đây sinh hoạt, CLB chỉ vẻn vẹn chục người, đa phần là nữ giới. Thấy các cô bác tại đây yêu thích văn nghệ nên anh Thủy quyết định giúp đỡ, hướng dẫn miễn phí mọi người đều đặn 2-3 buổi/tuần.

Sau 4 năm, các hội viên từ chưa biết hát đã biểu diễn thành thục các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca hoặc hợp ca. Có nhiều bác khi tham gia các cuộc thi ca hát đã đạt được nhiều giải thưởng rất cao. Cùng với đó, số lượng hội viên của CLB cũng tăng lên nhanh chóng, hiện tại là khoảng 30 người.

Anh Thủy chia sẻ: “Khi về CLB sinh hoạt, tôi rất bất ngờ vì các bác cao tuổi nhưng rất đam mê ca hát. Nhìn các bác say sưa luyện tập, tôi rất xúc động và càng có thêm động lực để gắn bó với CLB”.

Anh Lê Xuân Thủy trong một tiết mục biểu diễn.

Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Thủy và tinh thần luyện tập nghiêm túc của các hội viên, những năm gần đây CLB liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi văn nghệ tại phường, quận và TP Hà Nội, đồng thời là hạt giống văn nghệ chủ lực của địa phương trong các dịp biểu diễn.

Năm 2016, anh Thủy đại diện CLB tham gia cuộc thi “Tiếng hát cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội” với tiết mục đơn ca ca khúc “Em ở nơi đâu” và giành được giải nhì. Đây cũng là cuộc thi để lại cho anh Thủy và các hội viên CLB nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Lẽ ra tiết mục của anh Thủy được giải nhất nhưng cuối cùng lại bị trao nhầm thành giải nhì. Lý do là bởi hôm đó có hai tiết mục có tên gần giống nhau là “Em ở nơi đâu” (anh Thủy hát đơn ca) và “Em ở nơi mô” (đơn vị khác hát tốp ca).

Anh Thủy chia sẻ: “Tiết mục của tôi giành giải nhì. Khi ra về, một thành viên ban giám khảo vỗ vai tôi chúc mừng: Đồng chí về chuẩn bị buổi tối biểu diễn truyền hình trực tiếp nhé. Khi đó, tôi ngớ người: “Cháu có được đâu ạ?”. Vị giám khảo mới hỏi: “Đồng chí vừa hát ca khúc đơn ca giành giải nhất mà”? Hóa ra là ban giám khảo đã ghi nhầm kết quả tên ca khúc “Em ở nơi đâu” thành “Em ở nơi mô”, đồng nghĩa đội bạn giành giải nhất. Vì giải thưởng đã được trao nên tôi cũng vui vẻ với giải thưởng của mình”. Dẫu bị “trượt” giải nhất nhưng anh Thủy vẫn cảm thấy vui vì cuộc thi này đã gắn kết mọi người trong CLB gần nhau hơn.

Năm 2017, CLB tham gia cuộc thi “Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công ĐH cựu chiến binh TP Hà Nội” với tiết mục đồng ca ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc” và đạt giải Nhì. Thành công nhất là giải đặc biệt tại “Hội diễn đoàn CCB truyền thống 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam” với ca khúc “Ba chiến dịch lịch sử Việt Nam”.

Tại nhiều hội diễn khác, cá nhân anh Thủy cũng như CLB cũng giành được rất nhiều giải thưởng, huy chương Vàng. Theo anh Thủy, bí quyết giành được các giải thưởng cao của CLB chính là tình yêu âm nhạc, tinh thần đoàn kết và hăng say luyện tập của các cô bác trong CLB. Trước khi đi thi, cá nhân anh hay các hội viên đều không áp lực phải giành giải thưởng mà luôn có tâm lý biểu diễn tự nhiên, thoải mái nhất.

Bác Đào Tuấn Thiện, 59 tuổi, thành viên của CLB cho biết, trước đây bác rất rụt rè không dám hát trước đông người, nhưng kể từ khi tham gia CLB, được anh Thủy tận tình hướng dẫn, bác đã tự tin hơn rất nhiều. Có lần bác còn giành giải nhất Hội thi văn nghệ do cơ quan tổ chức. Được biết anh Thủy là người góp ý cho bác Thiện chọn bài hát, cách hát, trang phục còn được giữ kín đến lúc lên sân khấu. Nhờ đó, bác giành được điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

“Gắn bó với Thủy được 4 năm, tôi nhận thấy cách làm việc của đồng chí rất chuyên nghiệp, hướng dẫn chúng tôi tỉ mỉ từng li từng tí từ cách chọn bài, cách lấy hơi, luyến láy, chọn trang phục… Đồng chí luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái, động viên mọi người trong quá trình luyện tập nhưng cũng rất nghiêm khắc nên sau một thời gian tham gia, hội viên nào cũng nhanh chóng tiến bộ và tự tin khi đứng trên sân khấu”, bác Thiện chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Băng – Phó chủ nhiệm CLB tâm sự: “Mặc dù đồng chí Thủy còn trẻ, độ tuổi cách xa rất nhiều hội viên chúng tôi nhưng đồng chí luôn gần gũi chia sẻ với mọi người. Nhờ đó, chúng tôi không có cảm giác rụt rè hay khoảng cách với nhau”.

Là thành viên mới của CLB nhưng cô Triệu Thúy Mùi, 58 tuổi, cán bộ nghỉ hưu tại tổ 5 phường Bồ Đề đã có bước tiến bộ vượt bậc về giọng hát. Cô Mùi tâm sự: “Ban đầu tôi chỉ tham gia cho vui vì không biết gì về văn nghệ. Nhưng khi ra CLB, thấy đồng chí Thủy hăng say hướng dẫn anh chị em toàn là người cao tuổi, tôi cảm thấy rất vui vẻ, phấn chấn và bị cuốn hút vào các hoạt động của CLB. Sự nhiệt tình, trẻ trung của đồng chí đã truyền lửa cho chúng tôi, giúp chúng tôi cảm thấy mình trẻ ra, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-truyen-lua-cho-phong-trao-van-nghe-phuong-bo-de-117183.html