Người 'truyền lửa' ở Bảo tàng Quân khu 2

Hằng năm, Bảo tàng Quân khu 2 đón nhận hàng nghìn lượt người đến tham quan, nghiên cứu, học tập, sưu tầm tư liệu, từ các cựu chiến binh cho đến học sinh, sinh viên trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Do vậy, cường độ làm việc của hướng dẫn viên rất vất vả. Song các chị luôn nhiệt tình, chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, trong số đó có Đại úy QNCN Đinh Thị Thu.

Hôm ấy, trời nắng nóng, số lượng người đến bảo tàng đông nên từ hướng dẫn viên cho đến các sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Thọ ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Tuy vậy, nét mặt chị Đinh Thị Thu luôn tươi cười đón khách, thuyết minh, tuyên truyền rất đầy đủ, nhiệt tình. Với giọng nói trầm ấm, truyền cảm, am hiểu sâu sắc về từng kỷ vật, hiện vật nên những ai đã đứng nghe chị Thu thuyết minh sẽ dường như không muốn rời đi.

Đại úy QNCN Đinh Thị Thu luôn vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn du khách mỗi khi đến tham quan bảo tàng.

Chị Hoàng Thị Thu Thủy, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Nhiều lần đưa học sinh và đoàn viên đến Bảo tàng Quân khu 2 tham quan, học tập truyền thống, chúng tôi nhận thấy các đồng chí hướng dẫn viên ở đây rất tận tâm và trách nhiệm, nhất là chị Đinh Thị Thu. Dù lượng khách đông, cường độ làm việc cao, song chị ấy luôn vui vẻ. Chị Thu chính là người “truyền lửa” về truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân Tây Bắc cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên".

Được biết, trước mỗi đợt thuyết minh, hướng dẫn cho khách đến tham quan, chị Thu đều nghiên cứu kỹ và hệ thống lại về xuất xứ, lai lịch của mỗi kỷ vật để khi giới thiệu cho khách tham quan vừa ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đầy đủ, chính xác.

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-truyen-lua-o-bao-tang-quan-khu-2-551451