Người viết gần 15.000 lá thư cung cấp thông tin về liệt sĩ

Gần 10 năm qua, ông Nguyễn Tiến Xuân, ở thôn Chợ, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội)-một cán bộ ngân hàng tỉnh Hà Tây (cũ) về hưu, đã tự nguyện làm công việc hết sức ý nghĩa là viết gần 15.000 lá thư cung cấp thông tin, góp phần giúp thân nhân liệt sĩ tìm được phần mộ của người thân.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ông Xuân kể: “Năm 2007, khi nghe thông tin về những người hy sinh vì Tổ quốc, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi thấy nhiều liệt sĩ vẫn chưa có thân nhân đưa hài cốt về quê hương khói, vì phát trên đài cũng còn nhiều gia đình liệt sĩ không nghe được. Vì thế, tôi quyết định ghi lại các thông tin, rồi viết thư gửi tới chủ tịch UBND các xã đó, thông báo cho thân nhân biết phần mộ của liệt sĩ đang nằm ở đâu, an táng tại nghĩa trang nào. Khi gửi thư, tôi ghi số điện thoại cá nhân và địa chỉ của mình để người thân các liệt sĩ tiện liên lạc”.

Ông Nguyễn Tiến Xuân ghi chép thông tin về liệt sĩ.

Niềm vui đến với ông khi những lá thư hồi âm của UBND các xã và thân nhân liệt sĩ báo tin đã nhận được thông tin, các gia đình phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đi thăm viếng và đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Nhận được thư của các địa phương và thân nhân liệt sĩ, ông Xuân lại cặm cụi viết thư báo tin tới Đài Tiếng nói Việt Nam để đài thông báo trên sóng phát thanh. Ngày 15-10-2007, Ban biên tập Chương trình “Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc” đã gửi thư cảm ơn ông về việc làm tự nguyện mang ý nghĩa cao cả và công nhận ông là cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ những thông tin ông cung cấp, gần 10 năm qua, đã có 276 gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ. Ông không nhận bất cứ sự “bồi dưỡng” nào của thân nhân liệt sĩ. Với ông, món quà quý giá nhất là những bức thư của thân nhân liệt sĩ từ khắp mọi miền gửi về cho ông báo tin đã tìm được phần mộ liệt sĩ. Thư của ông Đào Hùng Ánh, Phó chủ tịch UBND xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có đoạn: “Ngày 19-4-2008, UBND xã An Đỗ nhận được thư báo tin mộ liệt sĩ của ông. Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Đỗ, xin trân trọng cảm ơn ông đã báo tin về phần mộ liệt sĩ Văn Đình Lung, là người con của quê hương đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị… Phần mộ liệt sĩ đã được chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã An Đỗ…”. Thư của ông Đinh Đức Lai, Chủ tịch UBND xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình viết: “Cảm ơn đồng chí đã có nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ…”.

Ông Phạm Tân Việt ở thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội, là cháu ruột của liệt sĩ Phạm Văn Tính (hy sinh năm 1948), cho biết: “Chú tôi đi bộ đội khi đó tôi còn rất nhỏ. Nhiều năm qua, gia đình vẫn khắc khoải đi tìm phần mộ của chú, nhưng không biết ở đâu. Nhận được thông tin của bác Xuân về phần mộ của chú, gia đình tôi đã tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và tìm thấy mộ của chú có ghi tên tuổi, quê quán, ngày, tháng, năm nhập ngũ, năm hy sinh rõ ràng. Ai cũng mừng và cảm ơn bác Xuân".

Mới đây, Đoàn công tác của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã đến gặp ông Nguyễn Tiến Xuân trao đổi, tiếp nhận những thông tin, danh sách ông ghi chép về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao việc làm tình nghĩa, cao cả, ghi nhận, tri ân sự đóng góp của bác Nguyễn Tiến Xuân trong công tác "đền ơn đáp nghĩa" nói chung và việc tìm hài cốt liệt sĩ nói riêng. Đồng thời, mong muốn việc làm của bác sẽ tiếp tục được tuyên truyền, nhân rộng để giúp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiệu quả hơn.

Dù công việc tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của nhưng làm được việc ý nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, đối với ông Xuân là niềm hạnh phúc lớn nhất. Ông bảo: “Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc này cho đến khi không thể làm được nữa mới thôi”.

Bài và ảnh: HỮU THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/nguoi-viet-gan-15-000-la-thu-cung-cap-thong-tin-ve-liet-si-521007