Người Việt tử vong trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: 'Về với mẹ con em, anh hứa rồi mà!'

Đó là tiếng khóc xé lòng của chị Trần Thị Hồng Sen (SN 1989), vợ của anh Hoàng Duy Chung (SN 1984) - nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc.

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 19/2, lực lượng chức năng Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một tàu đánh bắt cua tải trọng 9,77 tấn bị chìm ở vị trí cách bờ biển thành phố Gyeongju khoảng 42 km về phía Đông.

Trong số 6 thuyền viên bị mất tích có 3 người Việt Nam (2 người ở Hà Tĩnh, 1 người ở Quảng Trị), 2 người Hàn Quốc và 1 người Hàn gốc Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và hải quân nước này đã điều động 3 máy bay, 4 tàu nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng vẫn chưa tìm thấy con tàu.

Bà Nhâm gục ngã khi nhận được hung tin con gặp nạn.

Bà Nhâm gục ngã khi nhận được hung tin con gặp nạn.

Trong căn nhà nhỏ heo hút nằm ven biển, bà Trần Thị Nhâm (SN 1963), mẹ anh Chung nằm bệt trên giường. Từ khi hay tin con trai gặp nạn bà như người mất hồn, liên tục gọi tên con trong vô vọng.

Ba ngày trôi qua, người thân, hàng xóm luôn có mặt động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình bà Nhâm. Nén nỗi đau bà Nhâm kể lại, vào sáng ngày 20/2, bà nhận được điện thoại của người con út là anh Hoàng Văn Chiến ở Hàn Quốc gọi điện báo tin anh Chung gặp nạn và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể.

"Tôi không tin được sự thật này, Chung là đứa con ngoan, hiếu thảo. Nó đi mới được hơn 2 năm, nợ nần đang chồng chất. Hai vợ chồng nó mới có một đứa con gái 3 tuổi, giờ chịu nỗi đau lớn như thế này không biết vợ con nó sẽ sống sao đây", bà Nhâm nói rồi khóc nghẹn.

Ông Khánh ngồi thất thần bên hiên nhà.

Theo lời kể bà Nhâm, vì hoàn cảnh vợ chồng anh Chung khó khăn nên cách đây 2 năm, gia đình hai bên nội, ngoại vay mượn tiền để anh sang làm việc ở Hàn Quốc. Đến nay, nợ vẫn chưa trả xong mà anh Chung phải tử nạn nơi đất khách quê người.

Nén nỗi đau, ông Hoàng Văn Khánh (SN 1966, bố anh Chung) cho biết: "Biết bố bệnh tật nên ngày nào Chung nó cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe. Trước khi gặp nạn, Chung có gọi về nói chuyện được khoảng 2 phút sau đó tắt máy bảo phải lên tàu để đi làm. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với con. Bây giờ tôi chỉ mong sớm đưa thi thể con về với gia đình".

Cách đó không xa là căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng anh Chung. Bên chiếc bàn thờ lập vội, chị Trần Thị Hồng Sen đang ngồi thất thần gọi tên chồng trong vô vọng. Hình ảnh đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi của anh Chung vẫn vô tư cười đùa khiến chúng tôi xót xa. Cháu còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu được nỗi mất mát này.

Chị Sen ôm đứa con gái vào lòng khóc trong vô vọng.

Ôm đứa con nhỏ vào lòng, chị Sen khóc nấc nói: "Anh ấy đã hứa sau Tết sẽ về thăm mẹ con tôi. Cách đây ít hôm, anh gọi về tôi bảo sữa của con hết, anh nói sau chuyến đi biển lần này có tiền sẽ mua sữa gửi về cho con, vậy mà giờ... Mẹ con tôi biết sống sao đây!"

Cách nhà anh Chung hơn 200m là nhà anh Nguyễn Đức Hồng (SN 1976) – nạn nhân thứ 2 trong vụ chìm tàu cá tại Hàn Quốc (ở thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên). Từ khi nhận được thông tin anh Hồng gặp nạn, người thân, hàng xóm có mặt động viên gia đình, hi vọng phép màu sẽ đến với gia đình anh.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Đức Hồng.

Theo người nhà anh Hồng cho biết, sáng 20/2, em trai anh Hồng là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1979, ở Hàn Quốc) gọi điện về thông tin anh gặp nạn nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh. Mặc dù hi vọng mong manh nhưng người thân vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Chung thuộc diện khó khăn. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân".

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-viet-tu-vong-trong-vu-chim-tau-o-han-quoc-ve-voi-me-con-em-anh-hua-roi-ma-20210223162403021.htm