Người vợ tiết lộ thông tin vụ chồng bị tình cũ của mình sát hại

Trước khi anh C. bị người tình cũ của vợ sát hại, nghi phạm Khổng Minh Trí từng tìm đến nơi ở của nạn nhân để 'nói chuyện'.

Xác chết trôi sông

Gần một tuần trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ việc anh Nguyễn Văn C. (33 tuổi, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) bị người tình cũ của vợ sát hại, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chiều 26/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị P. (33 tuổi, vợ nạn nhân C.) cho biết, hơn 2 năm trước, sau khi người chồng đầu của chị bị tai nạn giao thông qua đời, cuộc sống của chị càng trở nên vất vả hơn.

Chị P. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chị P. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chồng mất để lại 3 đứa con thơ dại, chị P. phải một mình sớm hôm ngược xuôi khắp nơi trong vùng làm thuê mưu sinh. Trong khoảng thời gian này, chị tình cờ quen biết với Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), người đang làm công việc bơm cát thuê cho một công trình gần nhà chị.

“Lúc đó, Trí cũng biết chồng tôi vừa mất và tôi có 3 người con riêng. Thời gian quen nhau, Trí nói hiện đang sống một mình, không vướng bận bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sau vài tháng tìm hiểu, tôi phát hiện Trí đã có vợ con ở quê nhà nên tôi chủ động cắt đứt quan hệ”, chị P. kể.

Theo lời chị P., sau khi cắt đứt quan hệ với Trí, chị quen biết và phát sinh tình cảm với anh C.. Tình cảm giữa chị và anh C. cũng được người lớn của hai gia đình đồng ý, tác hợp. Sau đó, hai người dọn về ở chung một nhà như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

“Biết tôi và anh C. sống chung với nhau, Trí nhiều lần gọi điện cho tôi với mục đích xin được nối lại tình cảm. Bị từ chối, Trí tỏ ra bực tức và nói sẽ bám theo tôi cả đời. Trước mấy ngày xảy ra vụ việc, Trí có tìm đến nơi ở của vợ chồng tôi để “nói chuyện” nhưng chồng tôi không ra tiếp nên sau đó Trí bỏ về”, chị P. thuật lại.

Đối tượng Trí tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 23h30 ngày 19/6, như thường lệ, anh C. rời khỏi nhà để đi bắt cá trên sông. Đến rạng sáng hôm sau (20/6), chờ mãi vẫn không thấy anh C. trở về, gia đình tức tốc chia nhau tìm nhưng không gặp. Nghĩ chuyện chẳng lành xảy đến, người thân của anh C. đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Bất ngờ vào tối 21/6, người dân phát hiện thi thể của anh C. nổi trên sông thuộc khu vực phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt). Ngay sau đó, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được các lực lượng chuyên trách Công an quận Thốt Nốt, Công an TP.Cần Thơ khẩn trương tiến hành.

Pháp luật cần nghiêm trị

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra phát hiện, rạng sáng ngày nạn nhân mất tích, đối tượng Trí và anh C. có xảy ra đánh nhau tại tuyến sông Thốt Nốt. Sau đó, chỉ có Trí lên bờ, còn anh C. thì không thấy trở về nhà.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, người trực tiếp liên quan đến cái chết của nạn nhân chính là đối tượng Trí nên lập tức triển khai lực lượng truy bắt. Lần theo dấu vết thủ phạm, các trinh sát đã bắt giữ Khổng Minh Trí khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Tiền Giang.

Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng được công an di lý về TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Trí khai nhận đã giết anh C. vào rạng sáng 20/6 và trước đó có quan hệ tình cảm với chị P., vợ nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Liễu (mẹ nạn nhân C.) mong muốn pháp luật nghiêm trị người đã gây ra cái chết cho con trai bà (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước cái chết của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Liễu (61 tuổi, mẹ của C.) tỏ ra vô cùng bức xúc và mong muốn pháp luật nghiêm trị kẻ đã gây ra cái chết cho con trai bà. “C. là trụ cột chính trong gia đình nên khi C. mất, cuộc sống của tôi vô cùng bế tắc. Thân già bệnh tật lại thêm nghèo khó nên không biết những tháng ngày sắp tới tôi sẽ sống thế nào”, bà Liễu nức nở nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại úy Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Công an xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) xác nhận, tại địa phương Khổng Minh Trí chưa có tiền án, tiền sự. Trí đã có vợ và một người con đang học tiểu học, cuộc sống khó khăn.

Được biết, Trí là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em. Thuở bé, do cuộc sống khó khăn nên Trí không được ăn học đàng hoàng. Lớn lên, đối tượng chủ yếu là làm thuê kiếm sống.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-vo-tiet-lo-thong-tin-vu-chong-bi-tinh-cu-cua-minh-sat-hai-a375563.html