Người vợ trẻ cùng 4 con thơ đến tòa vì chồng chở thuê ma túy

Ngày 27/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Xồng Bá Tồng (36 tuổi, ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo truy tố, ngày 7/3/2018, Xồng Xái Hờ được một người đàn ông tên Tuấn nhờ tìm mua 3kg ma túy đá với giá 190 triệu đồng/kg và 10 gói hồng phiến với giá 5 triệu đồng/gói. Sáng 17/3, Hờ mang "hàng" đi giao cho Tuấn. Trên đường đi, Hờ gặp Tồng nên nhờ người này chở đi.

Khi đến nhà Tuấn, Hờ cất giấu ma túy ở ngoài rồi vào gặp Tuấn. Tại đây, Hờ gặp một người đàn ông đi mua ma túy của Tuấn. Người đàn ông này và Tuấn đưa ra 620 triệu đồng giao cho Hờ để nhận "hàng". Sau đó, Tồng kiểm đếm tiền giúp Hờ.

Bị cáo Xồng Bá Tồng tại phiên xét xử.

Kiểm tiền xong, Hờ bảo Tồng ở lại với người đàn lạ mặt, còn Hờ đi lấy 3 kg ma túy đá và 10 gói hồng phiến giao cho Tuấn.

Trong lúc giao dịch, các đối tượng bị Công an huyện Quế Phong bắt quả tang. Nhân lúc hỗn loạn, người đàn ông tên Tuấn nhanh chân lẩn vào rừng trốn thoát.

Xồng Bá Tồng và Xồng Xái Hờ bị bắt giữ để điều tra. Đến ngày 12/4/2018, Hờ tự sát nên cơ quan công an đình chỉ điều tra bị can.

Tại phiên tòa, Tồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Tồng khẳng định bản thân không biết cuộc mua bán ma túy giữa Hờ và người đàn ông tên Tuấn. Dù trước đó, khi đến nhà Tuấn, Tồng đã nghe hai bên trao đổi mua bán bằng tiếng Mông. Khi giao tiền, Hờ còn nhờ Tồng đếm giúp.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, Tồng là đồng phạm với Hờ và đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án từ 18-19 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, Tồng giữ vai trò thứ yếu trong vụ mua bán trái phép chất ma túy nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Tồng mức án 8 năm tù giam.

Đến dự phiên xét xử này, vợ Tồng đưa theo 4 đứa con nhỏ (đứa lớn mới 9 tuổi, còn đứa nhỏ mới 5 tháng). Nhìn chồng đứng trước bục gỗ dành riêng cho bị cáo, vợ Tồng òa khóc nức nở khiến các con cũng òa khóc theo. Trước bục gỗ, Tồng cũng không kìm được lòng mình.

Được biết, để đến được phiên tòa xét xử, vợ Tồng phải ôm 4 đứa con thơ dại đi chuyến xe khách từ lúc 1 giờ sáng. Người đàn bà bất hạnh với dáng người khắc khổ, tiều tụy hơn so với tuổi đưa các con đến để được nhìn thấy mặt cha vì trước mắt là 8 năm tù - một quảng thời gian đằng đẵng.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nguoi-vo-tre-cung-4-con-tho-den-toa-vi-chong-cho-thue-ma-tuy-512851.html