Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Người đàn ông tên Dũng (*) đã quyết định đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xét nghiệm quan hệ huyết thống cùng đứa trẻ được người yêu cũ đặt trước cửa nhà anh.

Xét nghiệm ADN với con của người yêu cũ

Sau 5 ngày hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới ở Hạ Long về, Dũng và vợ là Linh (*) đều thấy bất ngờ khi nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con trong nhà.

Dũng là con một, bố mất sớm nên mọi tình yêu thương mẹ đều dành cho anh. Tuy nhiên, khi Dũng và Linh bước vào nhà mẹ lại lạnh nhạt với Dũng và hối Linh đi tắm giặt.

Khi Linh hỏi đứa trẻ con nào vậy, mẹ chồng nói là cháu của bạn mẹ gửi nhờ chăm sóc vài ngày vì có việc. Linh cũng không nghi ngờ gì, chỉ thấy thái độ mẹ đối xử với chồng rất lạ.

Thần sắc của Dũng cũng thay đổi sau khi vào phòng mẹ nói chuyện. Anh định nói gì với Linh nhưng lại thôi. Khi nghe tiếng đứa trẻ khóc, anh vội chạy xuống nhà bế và dỗ dành.

Lúc này, mẹ lên phòng Linh kéo cô ngồi xuống tâm sự. Bà nói đứa trẻ dưới tầng là con của Dũng. Linh gần như "chết sững" trước thông tin sét đánh này.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng cô kể bà nhặt được đứa trẻ và bức thư ở ngoài cửa nhà. Bức thư không đề tên người gửi nhưng nét mực đã nhòe đi vì nước mắt.

Thì ra trước khi cưới Linh, Dũng đã từng yêu một người phụ nữ khác, hai người có quan hệ với nhau. Khi biết người yêu nghiện chất gây nghiện, Dũng đã khuyên cô đi cai nghiện nhưng cô gái không nghe, rồi hai người cứ thế chia tay. Đến một ngày cô gái kia phát hiện mình có con, cô sinh con nhưng không có khả năng nuôi nên đã gửi về cho bố đứa trẻ chăm sóc.

Dù thương đứa trẻ nhưng Linh vẫn rất giận Dũng. Cô khó có thể tha thứ cho anh, đêm đó cô thức trắng đêm khóc và suy nghĩ. Sáng hôm sau, cô thu xếp quần áo về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ cô đã không cầm được lòng bước xuống nhà. Nhìn thấy Dũng đang lúng túng bế và cho con ăn cô động lòng trắc ẩn.

Linh ôm đứa trẻ âu yếm áp vào bầu ngực. Dường như đứa trẻ cảm nhận được được sự yên tâm nên đã ngủ thiếp đi. Lúc này, Linh đưa bình sữa vào miệng, đứa trẻ rít những hơi mạnh cho đến khi hết bình sữa.

Linh đặt đứa trẻ xuống giường hôn lên má đứa trẻ. Cô có cảm giác muốn che chở cho nó.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Linh không thấy chồng và đứa trẻ đâu. Mẹ chồng giải thích rằng Dũng đã đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Linh nói với mẹ: "Đứa trẻ giống anh Dũng như đúc sao cần phải xét nghiệm làm gì".

Mẹ chồng Linh có cùng suy nghĩ với cô, bà nói rằng đã khuyên Dũng không cần thiết phải đi xét nghiệm. Tuy nhiên, Dũng đã quyết nên từ sáng sớm anh đã có mặt tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để làm thủ tục xét nghiệm. Dũng lựa chọn xét nghiệm lấy kết quả nhanh.

Chia sẻ về lý do muốn làm xét nghiệm ADN, Dũng cho biết, dù biết đứa trẻ là con anh nhưng anh vẫn quyết định đi xét nghiệm để có đủ giấy tờ và căn cứ nhận nuôi con.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là con ruột của Dũng. Linh sau đó cũng đã chấp nhận đứa trẻ và đồng ý nuôi con riêng của Dũng như con ruột của mình. Điều này khiến Dũng càng nể trọng vợ hơn. Anh cố gắng làm tất cả mọi việc để bù đắp cho vợ không phải thiệt thòi. Về phần Linh, chị cũng cảm nhận được mọi sự cố gắng của chồng nên chị cảm thấy an nhiên, hạnh phúc.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-yeu-cu-mang-con-den-nha-nguoi-dan-ong-quyet-di-xet-nghiem-adn-ket-qua-duoc-he-lo-172240327221446821.htm