Người yêu lằng nhằng chuyện cưới xin

Tôi năm nay 29 tuổi còn anh 32 chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Trước khi yêu tôi anh cũng có người yêu. Anh kể với tôi, cô ấy yêu anh và cố gắng bằng mọi cách để lấy anh còn anh không yêu cô ấy mà chỉ bị cô ấy "xỏ mũi" mà không biết làm gì.

Trong hai năm yêu nhau, anh ta quan hệ với cô ấy như vợ chồng nhưng theo tôi biết thì cô ấy luôn chủ động. Chuyện này gần đây tôi mới biết bởi vì toàn bộ thời gian của anh đều dành cho tôi. Ngày nghỉ chúng tôi cũng có nhau, đi chơi cười nói vui vẻ, tôi không hề nghi ngờ gì cả. Cách đây hai tháng chúng tôi đã đi sắm đầy đủ mọi thứ cho ngày cưới thì xảy ra cãi nhau. Chuyện cãi nhau thì những đôi yêu nhau không thể tránh khỏi vậy mà sau trận cãi nhau cô ấy đã gọi cho anh, nói gì đó mà anh quay lại cưới cô ấy. Chuyện cưới xin của anh ấy tôi cũng không hề biết. Sau 2 tuần sau khi cãi nhau tôi gọi cho anh ấy và không ngờ rằng tôi đã có mang với anh ấy. Trước khi cưới cô ấy anh ấy lừa dối để đăng ký kết hôn với tôi. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết anh đã cưới (vì nhà anh không ưa tôi nên tôi cũng ít đến nhà anh) vì thế mà tôi không hề biết chuyện anh cưới. Đến giờ anh ấy nói cưới cô ấy là vì mẹ bị tim nếu chuyện đó không xảy ra thì mẹ cô ấy không chịu được. Trước khi yêu tôi anh ấy đã về nhà cô ấy chơi, gia đình cô ấy đinh ninh trước sau 2 người cũng cưới, vì vậy mà giữa hai người có một thỏa thuận (bằng văn bản). Giờ anh ấy đang giữ về việc chỉ cưới mà không đăng ký và sau này anh ấy lấy tôi thì cô ấy sẽ là người rút lui (bây giờ tôi mới biết chuyện ấy). Gia đình anh ấy cũng biết chuyện thỏa thuận đó. Hiện tại, anh ấy nói với tôi đang sửa chữa sai lầm đó bằng cách đề nghị lấy tôi nhưng không có gia đình nhà trai mà nhờ dịch vụ nào đó để giả làm nhà trai. Về pháp luật tôi đã là vợ của anh ấy và lại đang có mang với anh ấy nữa. Tôi nhất định không chịu làm theo lời anh. Anh ấy đã bỏ cả gia đình và người vợ kia ở nhà để vào Sài Gòn. Vào trong ấy anh gọi ra cho tôi nói rằng giờ anh buông xuôi tất cả, không còn thiết gì hết và đang tuyệt vọng khi tôi đề nghị ly hôn và bỏ đứa bé. Đến giờ thì tôi cũng đã xuôi xuôi theo anh về việc cưới mà không có gia đình anh. Nhưng như vậy là tôi sẽ lừa dối cả gia đình mình, họ hàng mình, nơi làm vệc. Tôi nghĩ nếu như thế về sau tôi sẽ đau khổ trong cuộc tình này nên rất hoang mang không biết làm gì. Còn cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện này cho chúng tôi mà sẽ làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến tôi như từng làm với gia đình anh. Tôi không biết có nên thuận theo ý của anh không, nếu thuận theo ý anh chúng tôi sẽ thuê nhà ở. Anh nói chúng tôi ra ngoài thì cô ấy cũng không thể ở nhà anh với mẹ anh và sẽ tự hiểu rồi chịu rút lui vì trước khi cưới anh và cô ấy đã có thỏa thuận rồi. Tôi hoang mang quá tôi không biết phải làm thế nào. Giờ đây tôi đang rối bời không thể nghĩ được gì. Hãy cho tôi lời khuyên với Đậu Hà Lan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/chang-nang/go-roi/2010/03/3b9ce112/