Ngưỡng mộ cặp vợ chồng 8X và hành trình xuyên Việt 'để đời' cùng bố mẹ U70

Với mong muốn được cùng bố mẹ có những trải nghiệm 'để đời', chị Trường An và chồng đã cùng ba mẹ ở độ tuổi U70 thực hiện hành trình xuyên Việt ngàn cây số từ Nam ra Bắc.

Nhắc lại hành trình xuyên Việt cùng ba mẹ, chị Trường An (SN 1987) vẫn nhớ như in quãng thời gian hạnh phúc đó. Chia sẻ với Emdep.vn, chị cho biết chuyến đi kéo dài 18 ngày (8/2 tới 25/2/2020), phương tiện lúc đi là xe máy, lúc về là máy bay.

8X cho hay vợ chồng chị trước đó cũng thường xuyên vi vu bằng xe máy và đã từng có chuyến xuyên Việt bằng chiếc Vespa cổ theo đường mòn Hồ Chí Minh. Ba mẹ chị cũng thích kiểu đi "bụi" như vậy chứ không thích đi theo tour.

Từ đó chị đã nảy ra ý định "rủ rê" ba mẹ cùng vợ chồng mình vi vu qua cung đường xuyên Việt đã đi trước đó để được tận hưởng vẻ đẹp của núi rừng, của những con dốc trùng điệp.

"Ba mình cũng thích núi rừng, cũng thích đi chơi bằng xe máy. Bao lần rủ ba đi tour này tour kia nhưng ông vẫn thích đi xe máy. Vậy nên mình muốn ba cũng được trải nghiệm tự lái xe trên những con đường uốn lượn quanh núi đó, muốn ba được ôn lại kỷ niệm ngày xưa đi rừng", chị cho hay.

Để thực hiện chuyến đi "để đời" này, chị Trường An phải cân nhắc nhiều thứ, bởi trở ngại lớn nhất là sức khỏe của ba mẹ đã thuộc hàng U70. Ông bà lại có một số bệnh thường gặp ở người già nên chị phải lên lịch trình thật kĩ càng, chia nhỏ quãng đường đi mỗi ngày để ba má có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không mệt mỏi vì di chuyển.

"Một khó khăn khác là về suy nghĩ, thói quen, quan điểm giữa 2 thế hệ, có đôi lúc cũng không đồng nhất cho lắm nên mình phải cố gắng cân bằng. Một số vấn đề khác như thời gian, chi phí vợ chồng mình đều sắp xếp được", chị Trường An thông tin.

Hành trình của vợ chồng chị cùng ba mẹ xuất phát từ TP. Vũng Tàu, điểm cuối là thủ đô Hà Nội. Họ di chuyển theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh và đi qua nhiều tỉnh thành men theo con đường đó. Do đi cùng ba má nên theo chị Trường An điểm nhấn chính là một vài địa điểm như đường Mòn Hồ Chí Minh, Ngã Ba Đông Dương, Ninh Bình, Hà Nội, Sapa. Ngoài ra còn có Bình Phước, Kon Tum vì ghé thăm họ hàng.

"Có vài nơi, như hôm đi từ Thạnh Mỹ, Quảng Nam qua A Lưới (Huế), đang ở giữ rừng trên đường mòn Hồ Chí Minh thì trời dần tắt nắng và sương mù xuất hiện, càng đi sương càng dày đặc. Không thấy đường chạy xe, ba phải chạy chậm, chắc 5-10km/h, mò mẫm theo đường vạch kẻ lane mà chạy theo chứ nhìn phía trước là không thấy gì. Vợ chồng mình cũng trải qua việc này rồi nên không mấy bất ngờ, với ba thì là ba mẹ trải nghiệm mới. Đến lúc về, kể lại ba vẫn còn nhắc đoạn sương mù đó, nói đó là lần đầu ba chạy xe trong sương dày đặc như vậy", chị Trường An nhắc về kỉ niệm trong chuyến đi.

Lần dừng chân ở Sapa với ba mẹ chị cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Ba chị ấn tượng vì đây từ bé tới giờ mới được biết cảm giác lạnh 10 độ C là như thế nào.

Thông qua hành trình xuyên Việt, vợ chồng chị Trường An muốn ba mẹ sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và luôn khỏe mạnh để cùng các con đi nhiều nơi.

Chị cũng tâm sự rằng chị biết nhiều bạn bè cũng muốn đưa ba mẹ đi cùng nhưng còn e ngại nhiều điều. "Thực ra ba má mình cũng có nhiều hạn chế về sức khỏe, cũng phải thu xếp việc ở nhà, nhưng mình nghĩ nếu con cái thực sự muốn đi cùng ba mẹ thì sẽ được. Không đi bằng cách này thì cách khác, xe máy cũng được, xe hơi, tàu hỏa, máy bay cũng được, hay những ngày nghỉ dưỡng, hãy đi theo cách ba mẹ mình thích", chị nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/xem-choi/nguong-mo-cap-vo-chong-8x-va-hanh-trinh-xuyen-viet-de-doi-cung-bo-me-u70-20200311091248354.htm