Nguy cơ rình rập ở mọi nơi

Gia đình – nhiều khi không phải là nơi an toàn với trẻ. Ngoài việc bị bỏ rơi ngay chính trong gia đình của mình, đôi khi quan điểm chăm sóc, nuôi dạy thiếu khoa học, sự kỳ vọng thái quá của phụ huynh khiến cho trẻ rơi vào khủng hoảng.

Cơ quan công an kiểm tra Nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười và mời chủ nhóm lớp về cơ quan điều tra làm việc sau khi clip bạo hành trẻ phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an kiểm tra Nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười và mời chủ nhóm lớp về cơ quan điều tra làm việc sau khi clip bạo hành trẻ phát tán trên mạng xã hội.

Áp lực tăng cân

Anh Trần Viết Nhật Tân, cậu ruột của bé T.N.B.D trong vụ bạo hành ở Nhóm lớp độc lập tư thục Mẹ Mười (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào tháng 5/2018, chua xót kể: "Tôi gửi con ở Mẹ Mười đầu tiên, sau đó các cháu tôi cũng lần lượt gửi vào nhóm trẻ này. Các cháu khi đã đi học tiểu học rồi nhưng ngày lễ hoặc Chủ nhật, ba mẹ đi làm cũng được gửi đến chỗ bà Hồng. Các cháu có kể bị bà Hồng đánh đập, tôi nghe cứ nghĩ cháu nghịch ngợm nên bị đánh thôi. Gia đình hỏi bà bảo các cháu tự té, đánh nhau". Tuy nhiên, sự thật được hé mở khi clip bạo hành trẻ tại cơ sở này được phát tán trên mạng xã hội.

Theo Đại úy Trần Nam Phước – Phòng Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Khê, các gia đình có trẻ bị bạo hành ở cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng làm chủ, không hề biết con mình bị hành hạ cho đến khi xem được clip đăng tải trên mạng xã hội. Thậm chí, có gia đình từng gửi 4 trẻ tại nhóm trẻ này; có gia đình gửi con ở cơ sở khác rồi sau đó lại quay lại đây vì "con bớt hư và ăn được nhiều hơn mấy chỗ khác".

Mong con tăng cân, bớt hiếu động, nghịch ngợm gần như là mong muốn của nhiều bậc làm cha, làm mẹ khi chăm con nhỏ. Tại cơ quan điều tra, bà Hồng cũng khai rằng, phụ huynh có nhờ ép trẻ ăn. Ông Lương Thanh Bảy – chủ một nhóm trẻ ở quận Thanh Khê chia sẻ: Đúng là có trẻ khi đến cơ sở chăm sóc nuôi dạy rất nghịch, không hợp tác với giáo viên. "Nhưng nếu biết cách mềm mỏng, dỗ ngọt dần dần trẻ sẽ vào nền nếp, biết vâng lời. Và cũng phải trao đổi với phụ huynh về quan điểm chăm sóc, nuôi dạy trẻ, để vấn đề cân nặng không còn là áp lực cho cả phụ huynh và giáo viên".

Thế nên, phụ huynh cần chú ý đến những thay đổi tâm lý của con, như con có tỏ ra sợ hãi khi đến lớp hay không, nằm ngủ có giật mình. Khi con kể bị đánh, ép ăn, bằng linh cảm của người cha, người mẹ, phụ huynh phải lưu tâm tìm hiểu để có thể can thiệp kịp thời...

Bị bỏ rơi ngay trong gia đình

Từng nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý học đường, cô Phạm Thị Thùy Loan – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhớ mãi trường hợp cậu học sinh T.G. "Cậu bé muốn tự tử vì chán tất cả những gì cậu đang nhận thấy ở cuộc đời này. Sau những tâm sự, tôi im lặng hồi lâu, rồi hỏi có thể giúp gì cho em không? Em gục đầu nói trong tiếng nấc nghẹn: "Cô giúp con với". Lúc đó, tôi chưa thể hình dung sắp tới, mình sẽ bên cạnh để giúp em như thế nào, nhưng tôi đã chìa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run run của em, và vẫn lóe lên những tia hy vọng bởi ít ra, em còn tin tưởng ở cô giáo để chia sẻ những khó khăn của mình". Năm học 2018 – 2019, Phòng Tư vấn tâm lý học đường Trường THCS Nguyễn Huệ cũng hỗ trợ HS nam rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý vì những mâu thuẫn của cha mẹ và những xung đột với bạn bè.

Tháng 4/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về 2 tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Hai bị hại trong vụ án này đều là con riêng của chị L.T.N.H., vợ hờ của Tân.

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2014 - 2017, cháu N.T.L.N (trên 13 tuổi, dưới 16 tuổi) bị chậm phát triển trí tuệ nhưng nhiều lần bị Huỳnh Ngọc Tân hiếp dâm, khiến em có thai và sinh con. Ngoài ra, trong thời gian chung sống với chị H., từ năm 2013 đến 2017, Tân còn nhiều lần yêu cầu em N.T.T.T dùng tay kích dục cho mình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2017, trong lúc mẹ và chị ruột đi vắng, T. còn bị cha dượng hờ dùng vũ lực và lời lẽ đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sự việc kéo dài cho đến tháng 5/2018, khi Tân bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, chị H. mới trình báo vụ việc đến công an quận Liên Chiểu. Dư luận cũng đặt câu hỏi phải chăng chính những áp lực về kinh tế khiến người mẹ sao nhãng việc quan tâm, chăm sóc, gần gũi con cái khiến 2 bé gái bị xâm hại trong một thời gian dài ngay chính tại phòng trọ nơi gia đình mình trú ngụ.

Những ngày vừa qua, thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga (TX. Sơn Tây, Hà Nội) khiến nhiều người rùng mình. Khi được người dân phát hiện, côn trùng bám vào mắt, tai, mũi, rốn. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Xanh Pôn cho thấy, bé dương tính với trực khuẩn gram âm, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, bị suy gan, suy thận, suy đa tạng… hiện đang điều trị tích cực. Đọc thông tin về bé, người thương cũng nhiều, chê trách người đã sinh ra bé không ít. Dẫu biết người mẹ ấy có lý do riêng để biện minh cho việc làm của mình nhưng cả về lý về tình đều không thể chấp nhận.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nguy-co-rinh-rap-o-moi-noi-20200622102809246.html