Nguyễn Bắc Son - Sáng phản cung, chiều bất ngờ nhận tội

Theo lời khai của bị cáo Son tại chiều 17.12, do sức khỏe yếu và tâm trạng căng thẳng nên sáng nay đã có những nội dung khai chưa được chính xác. Bị cáo xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, và bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Phạm Nhật Vũ nhưng không đưa cho con gái. Hiện bị cáo đang cố gắng hoàn trả trong thời gian gần nhất.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son khai báo trước tòa

Bị cáo Nguyễn Bắc Son khai báo trước tòa

Tại phiên tòa chiều 17.12, sau khi xét hỏi những người liên quan, HĐXX thông báo bị cáo Nguyễn Bắc Son có “tâm tư” muốn nói riêng; nhưng theo vị Thẩm phán, đây là phiên tòa công khai nên bị cáo sẽ phải khai báo công khai trước Tòa.

Sau khi nhận được sự đồng ý cho phép khai báo công khai, bị cáo Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT) bất ngờ thay đổi lời khai. Theo đó, theo bị cáo Son, do sức khỏe yếu và tâm trạng căng thẳng nên sáng nay đã có những nội dung khai chưa được chính xác. Bị cáo xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, và bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Phạm Nhật Vũ nhưng không đưa tiền cho con gái. Hiện bị cáo đang cố gắng hoàn trả trong thời gian gần nhất.

Khẳng định lại số tiền đã nhận từ Phạm Nhật Vũ, bị cáo Son khai đã nhận từ Vũ 3 triệu USD; ngoài ra, còn nhận 200.000 USD từ Cao Duy Hải và 700.000 USD từ Lê Nam Trà.

Trả lời đại diện VKS, với trách nhiệm của người đứng đầu Bộ TT-TT, người chỉ đạo chung dự án, bị cáo Son khai nhận đây là dự án đầu tiên chỉ đạo dự án như này nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT khẳng định bản thân là người quyết định cuối cùng, là người có trách nhiệm cao nhất.

Mong tòa hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất

Trước đó, vợ của ông Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT) cho biết đã nộp hết số mà ông Tuấn thu lợi bất chính. Tiền đền bù này là gia đình tự lo để khắc phục cho ông Trương Minh Tuấn. Tuy nhiên, vợ của ông Trương Minh Tuấn mong HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất tại phố Ô Chợ Dừa (Hà Nội) vì đó là căn nhà đứng tên hai vợ chồng.

Tại phiên tòa, dù là người nước ngoài nhưng vợ của bị cáo Phạm Nhật Vũ đã nhiều năm sinh sống tại Việt Nam và sử dụng tiếng Việt một cách thông thạo. Người phụ nữ dáng người dong dỏng bày tỏ: “Chồng tôi đã nhận thức được sai phạm và thành khẩn, ăn năn hối cải, động viên gia đình khắc phục hậu quả, để Nhà nước không bị thiệt hại. Để trả lại số tiền này, chồng tôi phải vay mượn rất nhiều”.

Theo bà Kolmakova Ekaterina Valerievna, trong bà các vụ án của Việt Nam thì chồng bà là người duy nhất trong chủ động khắc phục toàn bộ thiệt hại mà không hề trốn tránh. Bản thân gia đình cũng phải gom góp tiền gần 1 năm trước khi trả lại cho MobiFone. Hiện gia đình còn đang mang một khoản nợ gần 1.000 tỉ đồng. Việc làm này được xem là rất thực tế, và cần nhận được sự khoan hồng đặc biệt.

Là một người phụ nữ nước ngoài lấy chồng Việt, người phụ nữ sinh năm 1980 cho biết ông Vũ là sợi dây lớn nhất gắn bó giữa bà với cuộc sống tại Việt Nam; vì vậy, bà tình nguyện ở lại với chồng để cùng khắc phục hậu quả và vượt qua song gió; đồng thời kính mong tòa xem xét và đặc biệt quan tâm để ông Phạm Nhật Vũ nhận được sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/nguyen-bac-son-sang-phan-cung-chieu-bat-ngo-nhan-toi-127810.html