Nguyên nhân vụ truy sát khiến 2 người chết ở Sóc Trăng

Đạt và Tài được cho là bạn của một người từng có mâu thuẫn với Duy vào cuối năm 2020.

Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) để điều tra hành vi Giết người. Hai người liên quan đến vụ án này đã chết là Nguyễn Văn Tài (26 tuổi) và Trần Anh Duy (19 tuổi, cùng ở TP Sóc Trăng).

 Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Đức Trung.

Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: Đức Trung.

Nói với Zing, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết trước khi xảy ra vụ án, Đạt đã nhậu cùng Tài. Lúc này, Tài kêu Đạt chở ra chợ kiếm Duy.

“Khi ra tới chợ Sóc Trăng, Đạt và Tài thấy Duy đang ngồi uống cà phê nên đã rượt đâm thanh niên này. Đạt khai Tài rủ đi thì đi, nên anh em đang tiếp tục làm rõ", đại tá Ứng nói.

Theo vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, sau khi hay tin 2 người đâm nhau tại chợ rau củ vào rạng sáng 14/5, một số người đã mang hung khí chạy đến hiện trường. Biết Tài và Duy được đưa đi cấp cứu, họ vứt hung khí vào các sạp bán rau rồi chạy vào bệnh viện.

Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ một cây dao xếp nhưng chưa biết người nào đã sử dụng.

Khi thấy quá nhiều người lạ mặt đứng kín phía trước nhà để xe của y, bác sĩ, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã gọi điện báo công an. Cảnh sát dùng ôtô chở nhiều lực lượng vào bệnh viện để bảo vệ an ninh trật tự và giải tán đám đông.

Đạt và Tài là bạn của một người (ngụ phường 6, TP Sóc Trăng) có mâu thuẫn với Duy. Rất có thể vì biết bạn có chuyện không vui nên Tài đã rủ Đạt đi tìm Duy để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 2h sáng 14/5, Đạt chở Tài đến chợ rau củ ở phường 1, TP Sóc Trăng để tìm Duy. Thấy Duy ngồi trong một quán giải khát, hai thanh niên cầm dao xông vào đâm, chém Duy.

Dù bị thương nặng nhưng Duy đã dùng dao đâm một nhát vào ngực Tài. Hậu quả vụ việc, Tài và Duy tử vong.

Sau 2 ngày bỏ trốn, trưa 16/5, Đạt đến cơ quan điều tra đầu thú.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-nhan-vu-truy-sat-khien-2-nguoi-chet-o-soc-trang-post1216582.html