Nguyên Phó chánh thanh tra bị đâm giữa đường: Trích xuất camera

Ông Thuận cho biết, ông không nghi ngờ ai thuê người đâm ông bởi trước khi về hưu, ông đã giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Liên quan đến thông tin nguyên Phó Chánh thanh tra bị đâm giữa đường, ngày 7/1/2020, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Văn Thuận (ngụ phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Phó Chánh Thanh tra TP. Bà Rịa) xác nhận và cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra xem hai kẻ lạ mặt đâm ông là ai.

"Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera xung quanh địa điểm xảy ra vụ việc. Thời điểm đó, cũng may tôi đưa cháu nội đến trường rồi, lúc quay về mới bị đâm.

Hai thanh niên đi xe máy, bịt mặt, đâm tôi một cái vào bụng rồi phóng xe đi ngay nên tôi không kịp hô hoán", ông Thuận nói.

Theo ông Thuận, thời điểm ông còn làm Phó Chánh thanh tra TP.Bà Rịa, ông làm mọi việc tuân thủ theo quy định của pháp luật nên ông không nghi ngờ ai thuê người đâm ông.

Vết thương ở bụng ông Thuận. Ảnh: VOV

Vết thương ở bụng ông Thuận. Ảnh: VOV

"Khi tôi về hưu, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa rồi, tôi cũng không hiểu sao lại có những việc như thế này xảy ra. Hai kẻ lạ mặt kia đã đâm tôi một vết sâu 4-5cm, bị mất nhiều máu, hiện tại các bác sĩ đã khâu lại và tôi vẫn còn đang rất mệt", ông Thuận cho biết thêm.

Cũng theo ông Thuận, sự việc trên xảy ra vào khoảng 7h sáng 7/1/2020.

Theo người nhà nạn nhân, ông Phạm Văn Thuận, nguyên là Phó Chánh Thanh tra TP. Bà Rịa (đã nghỉ hưu 16 tháng).

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguyen-pho-chanh-thanh-tra-bi-dam-giua-duong-trich-xuat-camera-3394773/