Nhà báo Phan Đăng: Ghế huấn luyện viên trưởng cho ai?

Trong lúc VFF đang gấp rút tìm một HLV cho ĐTQG thay thế Hữu Thắng, nhà báo Phan Đăng đã chia sẻ quan điểm cá nhân với Lao Động xung quanh vấn đề này.

Nhà báo Phan Đăng và HLV Calisto. Ảnh: NVCC

Phải thừa nhận rằng, HLV Hữu Thắng là người đáng để nể trọng về mặt tư chất. Tôi thích tính cách "đàn anh", quân tử của anh Thắng vô cùng. Nhưng ở góc độ chuyên môn, tôi nghĩ Hữu Thắng hợp với việc huấn luyện một CLB, nhất là những CLB đặt "tinh thần chiến đấu" làm yếu tố sống còn hơn là ở tầm ĐTQG.

Sau khi Hữu Thắng từ chức, người ta nhắc đến giải pháp Hoàng Anh Tuấn. Xem các đội bóng anh Tuấn từng huấn luyện như Khánh Hòa, Hải Phòng, U19, U20 và bây giờ là U18 Việt Nam, tôi thích cái tư tưởng đánh trận của anh ấy. Đây là mẫu HLV đánh trận đúng nghĩa.

Nhưng tôi nhớ là sau khi HLV Phan Thanh Hùng từ chức năm 2012, ông Tuấn trở thành ứng viên số 1. Lúc đó, PCT VFF Phạm Văn Tuấn thậm chí đã ngồi với anh ấy ở Viện Goethe để ký “hợp đồng ghi nhớ”.

Thế nhưng phút cuối, Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính là ông Lê Hùng Dũng đã nói trên một tờ báo “ruột” cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn không đủ trình độ dẫn dắt ĐTQG, khiến anh Tuấn tự ái rút lui. Bây giờ, ông Dũng đang dưỡng bệnh nhưng với những hiểu biết về VFF, tôi nghĩ những người có trách nhiệm thực sự cũng không dám chọn, vì “vuốt mặt nể mũi”.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng là ứng viên sáng giá. Ảnh: TL

Nhìn ở tất cả các yếu tố như năng lực chuyên môn, khả năng nắm bắt tâm lý cầu thủ, khả năng tạo dựng hình ảnh cá nhân, Lê Huỳnh Đức là "OK" nhất. Thế nhưng Đức rất nhiều lần "né" Đội tuyển, và phải cần điều kiện, hoàn cảnh nào và người nào làm chủ tịch VFF thì Huỳnh Đức mới không "né" nữa. Đấy cũng là một điều thú vị, rất đáng chờ đợi.

Trong bối cảnh hiện tại rõ ràng chỉ còn phương án chọn thầy ngoại là khả thi. Nhiều người giới thiệu Kiatisak nhưng thật lòng tôi phản đối quyết liệt chuyện này. Trình độ chuyên môn và sự am hiểu BĐVN, bóng đá Đông Nam Á của anh "Sắc" là điều không ai nghi ngờ.

Nhưng HLV trưởng một ĐTQG không chỉ phải đáp ứng các yếu cầu chuyên môn mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về hình ảnh và chính trị nữa. Xét ở 2 tiêu chí này, việc mời một HLV của một nền bóng đá láng giềng, là đối thủ lâu năm của mình làm người cầm lái ĐTQG nước mình thì sẽ có nhiều bất cập.

Còn GĐKT Jurgen Gede, nếu được lựa chọn sẽ khiến VFF tự mâu thuẫn với chính mình. Nên nhớ VFF mời ông ấy sang đây để làm GĐKT, định hướng các ĐTQG cùng cả nền bóng đá để đảm bảo tính xuyên suốt về chuyên môn. Bây giờ vì thiếu HLV mà lại để ông ấy trực tiếp cầm quân đánh trận thì buồn cười quá.

Trong bối cảnh này, tôi nghĩ mời HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa là hợp lý nhất. Ông ấy có tên tuổi, có trình độ, có sự hiểu biết nhất định về BĐVN. Trong trường hợp ông ấy không nhận lời hoặc phía CLB từ chối "nhả" người bắt buộc VFF phải chọn một thầy ngoại hoàn toàn mới, dù biết chắc đấy là công việc mang tính rủi ro cao.

Đăng Huỳnh (ghi)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nha-bao-phan-dang-ghe-huan-luyen-vien-truong-cho-ai-563997.ldo