Nhà cao tầng ở Hà Nội 'mất hút' trong sương mù dày đặc

Sáng 17/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức 'Rất xấu'. Những tòa nhà cao tầng như 'mất hút' trong màn sương mù dày đặc.

Sương mù giăng kín KĐT Times City.

Tại khu vực này, sương rơi ướt mặt sân như vừa trải qua một cơn mưa.

Khu vực Minh Khai chìm trong màn sương mờ đục, tầm nhìn giảm xuống dưới 100m.

Tòa tháp Kangnam cao nhất Hà Nội "mất hút" trong màn sương mù.

Cầu Chương Dương mờ ảo

Tầm nhìn ở khu vực trung tâm thành phố, quanh hồ Tây đến 8h vẫn ở mức thấp.

Quốc lộ 5 kéo dài khu vực đầu cầu Đông Trù khó quan sát rõ đường sá bởi sương mù quá dày.

Các nhịp của cây cầu Nhật Tân cũng dường như biến mất. Ở khu vực ven sông độ ẩm cao hơn nội thành nên càng về trưa, hiện tượng mù càng mạnh.

Sương mù vẫn còn bao phủ khu vực Mễ Trì tới lúc 9h10' sáng. Anh Trần Dũng, cư dân một khu chung cư tại phường Mễ Trì cho biết: "Mấy hôm nay sương mù dày đặc, kéo dài đến tận gần trưa. Đứng từ ban công tầng cao nhìn sang đối diện mờ ảo như trên đỉnh núi, còn nhìn xuống đường thì gần như không thấy gì".

Khu vực phố Văn Cao, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều bị sương mù bao phủ. Các tuyến đường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều khi tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Khẩu trang trở thành vật dụng không thể thiếu của người dân. Bên cạnh sương mù cũng đã xuất hiện mưa bay lất phất tại nhiều khu vực.

Ngọc Mai-Mạnh Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-nha-cao-tang-o-ha-noi-mat-hut-trong-suong-mu-day-dac-990749.vov