Nhà cho 'sách' ở

Bạn tôi là một nhà văn, quan niệm sách là gia tài. Mỗi quyển sách đều có một số phận, mỗi cơ duyên mà anh phải gìn giữ và bảo vệ. Vợ của bạn là một họa sĩ thiết kế, có lẽ do yêu chồng nên chị cùng thống nhất 'sách' sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong căn nhà mới của mình.

Trong và ngoài được kết nối bằng “đường dẫn” là sách.

Với mảnh đất chỉ vỏn vẹn 38m² nhưng phải dành 6m² phía trước nhà để làm vườn, trồng dây leo, 32m² còn lại thì 1/5 diện tích cho sách. Thế nên, chỉ còn cách thiết kế theo lối “tối giản”, tức mọi thứ còn lại phải “kiệm” đi chỉ vì “vô thế” chứ chẳng phải chạy theo trào lưu hoặc thời trang gì.

Đã cất công bỏ “tấc đất tất vàng” ra trồng cây thế nên ngồi trong nhà cũng phải ngắm được, nếu mở cửa cho gió lùa thì cũng không làm gãy ngã những cành hoa, vậy là một ô cửa ngược với phần kính chết xoay về bên dưới ra đời. Nhà thiếu diện tích nên lưng ghế salon được làm bằng kính cường lực màu trắng vừa khỏi bẩn tường nhưng rất chi là thời trang, làm sáng cả khu vực ngồi của khách. Nhờ đất méo mà mọi vật dụng như tủ kệ đều “phá cách” với những hình tam giác, hình thang – những hình dạng được cho là bất tiện theo thông lệ này lại đóng vai trò làm mềm mại, tròn trịa lại những khoảng không gian không được vuông vắn.

Với người sử dụng, thú vị nhất có lẽ là chiếc cầu thang dựng đứng 45 độ, chia làm hai vế bằng sắt dập sơn trắng trông như những trang sách đang lần giở bất tận; tay vịn làm bằng cáp căng vừa để đi lại, vừa thông thoáng, vừa để ngồi đọc những cuốn sách được rút từ trên những kệ sách lớn đặt gần lối đi. Chỉ cầu thang nghiêng có độ dốc mới có thể xài hết khoảng trống dưới gầm cầu thang và không sợ đụng đầu. Nếu có con, em bé phải có chỗ chơi đùa rộng rãi.

Trong không gian hẹp đó, đủ cả một gian bếp ấm và một bàn ăn đa năng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi chiếc bàn ăn là khung một bức tranh treo trên vách, đến bữa có thể dựng xuống, đủ cho một mâm cơm ấm cúng đầu ngày hay một buổi trà chiều đầy dư vị của một mái ấm đáng mơ ước.

Riêng tôi, đứng trên bancông vào một chiều mưa, cầu Phú Mỹ đã biến thành một chiếc cầu vồng khổng lồ nối tôi về với những giấc mơ xa xăm tận chân trời. Trí tưởng tôi như được mở rộng biên độ cùng những sách miên man mà không gian sống này mang lại.

Căn nhà hẹp, xinh xắn nằm cuối con hẻm nhỏ lặng lẽ kia, có ai biết, đang mang trong mình một thế giới sống bao la.

Bức tranh trên vách ở phòng ăn, khi dựng xuống là chiếc bàn ăn.

Phòng khách nhẹ nhàng, gọn và xinh với ý tưởng “tiểu tinh cầu” trong tác phẩm Hoàng tử bé của Saint-Exupéry.

Hẹp nhưng gói gọn, nối kết không gian: phòng khách, phòng ăn và bếp đầy đủ tiện ích cần thiết.

Cầu thang mô phỏng những trang sách gấp - mở.

Cáp căng là giải pháp vách ngăn cầu thang nhưng lại mở thoáng không gian vốn eo hẹp

Cáp căng là giải pháp vách ngăn cầu thang nhưng lại mở thoáng không gian vốn eo hẹp

.

Mặt bằng lầu (ảnh trên) Mặt bằng trệt (ảnh dưới).

Thiết kế: Đặng Phan Lạc Việt (công ty Sống Việt)

Thi công: công ty Thành Phố Việt

Chủ nhà: Hà Thảo

Địa chỉ công trình: 6/5 J, hẻm 155, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.

Bài: KTS Đặng Phan Lạc Việt - Ảnh: AQ

Theo tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống, số 68-69

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/nha-cho-sach-o-21890.html