Nhà giáo phải luôn là tấm gương mẫu mực

Theo dõi phiên trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội ngày 6-6, tôi quan tâm tới vấn đề phẩm chất, đạo đức giáo viên.

Thực tế thời gian qua ở các địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ vi phạm đạo đức người thầy mà báo chí đã nêu. Đây là sự đau xót của ngành giáo dục và cả xã hội.

Cử tri Vương Minh Sơn.

Trong một nhà trường, một phòng học, giáo viên luôn đứng trên bục giảng, nghĩa là đứng cao hơn học trò một bậc. Quy định thuần túy ấy đã khẳng định người thầy phải xứng là thầy, hơn hẳn học trò ở cái đầu. Tuy nhiên, nhiều thầy, cô giáo ở các trường học hiện nay chưa xứng tầm với cương vị của mình. Những sự cố xảy ra thời gian qua cho thấy, nhiều thầy giáo, cô giáo xử lý tình huống không chuẩn mực, thiếu kiềm chế bản thân, thậm chí vô tâm, vô cảm hay mắng chửi, đánh đập học sinh gây bức xúc trong dư luận. Đành rằng khuyết điểm do nhiều yếu tố, nhưng đội ngũ nhà giáo cũng cần nhìn lại mình, sai đâu sửa đấy để cùng tiến bộ.

Tôi cho rằng, ở thời nào cũng vậy, người thầy phải luôn mẫu mực cả về trình độ, đạo đức, lối sống, phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với sự thẳng thắn, chân thành, thừa nhận những hạn chế của ngành, hy vọng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ có những giải pháp thích hợp, hiệu quả để chấn hưng nền giáo dục nước nhà, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri cả nước.

YẾN LONG (ghi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nha-giao-phai-luon-la-tam-guong-mau-muc-540778