'Nhà giàu cũng khóc' ở gia đình tỷ phú Bill Gates: Bà Melinda ác mộng trong siêu biệt thự trị giá 140 triệu đô la

Bà Melinda là một phụ nữ tài sắc, bà đem lòng yêu và kết hôn cùng tỷ phú Bill Gates nhưng kết cục nhận được là nỗi ám ánh sau khi hôn nhân tan vỡ.

Trước khi kết hôn cùng tỷ phú Bill Gates, bà Melinda có cuộc sống bình thường như bao cô gái trẻ xinh đẹp khác. Bà có cha là một kỹ sư về ngành không gian và mẹ là nội trợ. Gia đình của bà và tỷ phú Bill Gates hoàn toàn không môn đăng hộ đối nên khi thành vợ của tỷ phú giàu có nhất nhì thế giới, nhiều người nói rằng bà Melinda thật may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, bỏ qua xuất thân thì Melinda có nhiều thứ xuất sắc. Bà được nhận xét là thông minh, tài năng và xinh đẹp.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Duke, Mỹ, Melinda được tuyển dụng vào Microsoft và làm việc dưới trướng của Bill Gates. Sau đó không lâu, bà được bổ được bổ nhiệm làm giám đốc sản phẩm tại Microsoft.

Siêu biệt thự hiện có giá 140 triệu đô la của tỷ phú Bill Gates.

Siêu biệt thự hiện có giá 140 triệu đô la của tỷ phú Bill Gates.

Ở Microsoft, bà Melinda gặp tỷ phú hơn mình 9 tuổi. Họ hẹn hò nhau và trong quá trình này. Ngoài vẻ đẹp của Melinda, Bill Gates còn yêu bà bởi sự thông minh duyên dáng. Chính Melinda từng tiết lộ Bill Gate đã bị bà thu hút khi chơi game.

Nhưng từ sau khi kết hôn bà đã phải dừng công việc của mình lại để chăm sóc chồng con. Chồng là một người bận rộn nên hầu như Melinda phải sống một mình trong siêu biệt thự khổng lồ. Không chỉ trở thành một "bảo mẫu" không lương phục vụ chồng con, Melinda còn cô đơn trong chính ngôi nhà lớn đó.

Bà từng nói với New York Times về việc bà muốn cùng chồng chuyển đến căn nhà nhỏ hơn. Melinda nói: "Chúng tôi sẽ không ở căn nhà đó mãi mãi. Tôi thực sự đang rất mong chờ ngày mà Bill và tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn, rộng tầm 140 m2 là đủ rồi".

Căn nhà rộng lớn mà ai cũng mơ ước đó có giá trị 140 triệu đô la. Nó có tên "Xanadu 2.0", là căn nhà mơ ước Bill Gates với bể bơi nhạc nước, kho sách bí mật, nhà khách công nghệ cao, suối nhân tạo, bến du thuyền... Căn nhà được xây dựng trong 7 năm và tiêu tốn 63 triệu USD, trên mảnh đất tỷ phú mua với giá 2 triệu USD năm 1988.

Bà Melinda không hề muốn sống trong siêu biệt thự khổng lồ đó. Bà muốn sống ở một căn nhà nhỏ hơn.

Tuy nhiên, siêu biệt thự ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của bà Melinda. Trên tờ Fortune năm 2008, vợ cũ tỷ phú Bill Gates tiết lộ, siêu biệt thự này là "giấc mơ của một người độc thân và cơn ác mộng của một cô dâu", nơi có "đủ phần mềm và màn hình công nghệ cao để tạo cảm giác như thể cô ấy đang sống trong một trò chơi điện tử".

Bà luôn cảm thấy cô đơn và kiệt sức, thậm chí là khủng hoảng tâm lý khi sống trong siêu biệt thự ấy. Và hiện tại, sau khi ly hôn Bill Gates, bà mua một căn nhà nhỏ hơn. Giá trị chỉ bằng 1/100 của siêu biệt thự mà Bill Gates đã cùng bà sinh sống nhưng trong căn nhà mới mua này, Melinda sống hạnh phúc hơn.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nha-giau-cung-khoc-o-gia-dinh-ty-phu-bill-gates-ba-melinda-ac-mong-trong-sieu-biet-thu-tri-gia-140-trieu-do-la-2021052009471365.htm