Nhà hàng của Salt Bae - Thánh rắc muối bị đánh giá là 'nhà hàng tồi tệ nhất' nước Mỹ

Salt Bae người được mệnh danh là 'thánh rắc muối' bị giới phê bình chỉ trích vì có 'nhà hàng tồi tệ nhất' ở New York, Mỹ

Nusret Gökçe, tên thật của "thánh rắc muối", đầu bếp 37 tuổi nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ

Nusret Gökçe, tên thật của "thánh rắc muối", đầu bếp 37 tuổi nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ. Ba năm trước, anh trở nên nổi tiếng thế giới sau khi đoạn video chia sẻ khoảnh khắc người đầu bếp đẹp trai thể hiện tài nghệ rắc muối lan truyền khắp mạng xã hội.

Video Salt Bae gây bão mạng xã hội năm 2017

Salt Bae nhanh chóng trở thành đầu bếp được nhiều nhân vật VIP khắp nơi trên thế giới lựa chọn. Từ David Beckham, tới Leonardo Dicaprio hay Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Thái tử của Abu Dhabi. Anh chuyên phục vụ bữa ăn và biểu diễn tài nghệ trong hàng trăm đêm tiệc của giới siêu giàu.

Thánh rắc muối cùng David Beckham

Anh phục vụ bữa ăn tận bàn cho tài tử Leonardo Dicaprio

Thánh rắc muối chụp hình cùng Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Thái tử của Abu Dhabi sau bữa ăn

Salt Bae cũng thường xuyên chia sẻ những màn biểu diễn quá đỉnh trên Instagram cá nhân với hơn 26,2 triệu lượt người theo dõi.

Video: Thánh rắc muối thể hiện tài nghệ trong việc chế biến thức ăn

Với danh tiếng và tài năng của mình, Salt Bae mở nhiều chuỗi cửa hàng bít tết, burger trên toàn thế giới.

Tháng trước, Nusret Gökçe, đã khai trương một nhà hàng ăn ở New York, Mỹ sau một thời gian dài kinh doanh thành công ở nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, đáng buồn rằng, chuỗi cửa hàng của anh ở Mỹ không được đánh giá cao lại còn nhận vô vàn phàn nàn tiêu cực.

Theo tờ People, khách hàng chê trách chuỗi cửa hàng của Salt Bae phục vụ đồ ăn "tệ hại" và "không có vị gì".

Món burger phục vụ trong nhà hàng của Nusret Gökçe tại Mỹ

Scott Lynch, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng Mỹ thậm chí ví đồ ăn ở nhà hàng của Thánh rắc muối không khác gì thức ăn ở bệnh viện.

Scott Lynch chia sẻ: "Chiếc bánh tôi thử là đồ chay có giá 14,5 USD (hơn 300.000 đồng). Thành thật mà nói bông cải xanh trong bánh không tươi, rau diếp cá trang trí thì héo".

Robert Sietsema và Ryan Sutton, nhà phê bình ẩm thực và là biên tập tờ Eater cũng đưa ra nhiều than phiền về chiếc burger thịt bò wagyu kèm lá vàng có giá 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng).

Ryan Sutton cho biết: "Bánh burger thịt bò không có chuẩn vị thịt bò wagyu. Nó giống vị xúc xích, có mùi khói và ga khi bị nướng. Ngoại trừ việc mọng nước, nó chẳng giống thịt bò chút nào".

Đồ ăn tại cửa hàng được cho là nhà hàng tồi tệ nhất" nước Mỹ của Nusret Gökçe

Scaachi Koul, biên tập viên của tờ Buzzfeed, từng đến ăn tại cửa hàng chia sẻ quán ăn không phải tồi tệ nhất nhưng thực sự không có vị gì đặc biệt.

Scaachi Koul gọi món burger, khoai tây chiên, đồ uống nhưng tất cả đều quá nhạt nhẽo. Quản lý của chuỗi cửa hàng cũng chưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nha-hang-cua-salt-bae-thanh-rac-muoi-bi-danh-gia-la-nha-hang-toi-te-nhat-nuoc-my-post334872.info