Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran bị ám sát

Ông Mohsen Fakhrizadeh – nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran - đã bị các tay súng ám sát khi ông đang ở trong ô tô tại thị trấn Absard, phía đông thủ đô Tehran của Iran, hôm 27/11/2020.

Các hãng tin Tasnim và Fars cho biết, một chiếc xe tải cũ chứa thuốc nổ (che đậy bằng đống củi) đã phát nổ gần chiếc xe ô tô đang chở Fakhrizadeh. Khi chiếc xe tô chở Fakhrizadeh dừng lại, ít nhất 5 tay súng xuất hiện và lia súng vào ô tô của Fakhrizadeh.

Thông tin từ truyền hinh Israel vào tối 27/11 cho hay, các tay súng đã làm tử thương Fakhrizadeh và bắn chết 3 trong số các vệ sĩ của ông này trước khi rút đi.

Các bức ảnh và đoạn video chia sẻ trên mạng internet cho thấy, chiếc ô tô Nissan chở nhà khoa học này có các lỗ đạn trên kính chắn gió và máu tụ thành vũng trên con đường.

 Ông Mohsen Fakhrizadeh.

Ông Mohsen Fakhrizadeh.

Fakhrizadeh được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng nhưng ông đã qua đời sau đó.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran - Tướng Mohammad Bagheri - gọi cái chết của Fakhrizadeh là “một đòn cay đắng và nặng nề giáng vào hệ thống phòng thủ của đất nước”, và cảnh báo sẽ “trả thù nghiêm khắc” những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát này.

Ông Fakhrizadeh là nhà khoa học duy nhất của Iran được nêu đích danh trong đánh giá cuối cùng về bản chất chương trình hạt nhân Iran được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố năm 2015.

Fakhrizadeh là “một trong những nhân vật được bảo vệ sát sao nhất ở Iran”. Ông cũng là sĩ quan thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Hiện trường vụ ám sát.

Sau khi vụ ám sát xảy ra, Ngoại trưởng Iran Zavad Zarif nói rằng Israel có thể liên quan đến vụ việc. Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, chấm dứt các tiêu chuẩn kép đáng xấu hổ và lên án hành động, mà ông gọi là khủng bố nhà nước này.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 27/11, Iran cho rằng có “những dấu hiệu thực sự về trách nhiệm của Israel” trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Fakhrizadeh và Tehran bảo lưu quyền tự vệ.

Trong bức thư trên, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi viết: “Cộng hòa Hồi giáo Iran bảo lưu quyền tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân dân và bảo đảm các lợi ích của chúng tôi”. Ngoài ra, Đại sứ Iran cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ ám sát và có các biện pháp phù hợp đối với "những kẻ gây tội."

Ngày 27/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc kiềm chế sau khi nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh của Iran bị ám sát ở khu vực gần thủ đô Tehran.

Theo hãng tin Reuters của Anh, ông Farhan Haq, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nêu rõ: “Chúng tôi đã lưu ý các báo cáo về việc một nhà khoa học hạt nhân của Iran bị ám sát tại địa điểm gần Tehran trong ngày hôm nay. Chúng tôi hối thúc sự kiềm chế và cần thiết phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực.”

Hoàng Bách

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nha-khoa-hoc-hat-nhan-hang-dau-cua-iran-bi-am-sat-558985.html