Nhà là nơi có người mong mình về

Từ nhỏ tôi đã mê vẽ và luôn mơ ước sau này chính tay tôi sẽ vẽ và thiết kế tổ ấm cho riêng mình.

Tổ ấm đối với riêng tôi thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành. Lúc còn bé, ngôi nhà mộc mạc ở thôn quê Ninh Bình là ngôi nhà tuyệt nhất. Không phải vì nó đầy đủ tiện nghi, mà là cảnh sắc xung quanh có núi, có hồ, có đồng ruộng bát ngát, có lũ bạn hàng xóm cùng nhau bày trò vui chơi của con trẻ.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã vun vén ước mơ là phải tự có một không gian, tổ ấm riêng của mình. Từ nhỏ tôi đã mê vẽ và luôn mơ ước sau này chính tay tôi sẽ vẽ và thiết kế một tổ ấm cho riêng mình.

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Nội thất đơn giản nhưng cũng đủ yêu thương

Sau khi thi cấp III, tôi học một năm theo ngành mình không hề thích. Một buổi tối trở về nhà thấy quyển sổ cũ với những hình vẽ trước đây, tôi bật khóc vì khát khao học thiết kế vẫn luôn còn cháy bỏng trong tôi. Tôi quyết định thi vào ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Vì để tiết kiệm nên tôi xin ở ký túc xá của trường, ở đây tất cả đều gói gọn trên một chiếc giường tầng. Bài trí khéo léo, sắp xếp gọn gàng thì thấy nó cũng đáng yêu. Sau năm năm cùng bao kỷ niệm vui buồn của quãng đời sinh viên, rồi tôi cũng phải chuyển ra ngoài ở trọ sau khi tốt nghiệp.

Ra trường, tôi đi làm công việc chuyên về thiết kế nội thất, tôi có nhiều không gian hơn để thiết kế nơi ở của mình là căn phòng trọ nhỏ ở quận Gò Vấp. Nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại ở mức độ lắp ghép, module bằng gỗ, nhựa, nhôm.

Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng cũng có ban công và được trồng rất nhiều cây xanh, các loại hoa tôi yêu thích. Nơi đây có góc làm việc là nơi tôi trưng bày những bức ảnh kỷ niệm, những quyển sách tâm đắc. Góc ngủ chỉ là chiếc nệm gấp nhưng là nơi để mỗi tối tôi được say giấc cùng bạn mèo cưng.

Nội thất đơn giản và đôi khi chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để yêu thương bản thân và cuộc sống này. Nhưng ước mơ có một căn hộ của riêng mình, nội thất được chính tay mình thiết kế luôn ấp ủ trong tôi.

Nhà là nơi có người mong mình về. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu nói “Nếu bạn yêu ai đó, món quà quý nhất bạn có thể tặng họ là sự có mặt của mình”. Tôi thật sự thấy có lỗi vì không có mặt thường xuyên bên cạnh cha mẹ của mình nhưng tôi sẽ tặng cho cha mẹ sự trưởng thành của bản thân, sự hạnh phúc của bản thân, sự bình yên trong tổ ấm của chính mình.

Tác giả tự thiết kế ngôi nhà cho ba mẹ ở quê nhà

Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nhớ về ngôi nhà nhỏ với bao kỷ niệm ở quê nhà. Khi có điều kiện đầy đủ về kinh tế, tôi sẽ sửa sang lại ngôi nhà ở quê. Để cho cha mẹ có được nơi ở vững chãi, tiện nghi, ấm cúng mỗi khi con cháu tụ tập sum vầy.

Tôi thấy mình cũng xứng đáng có được một tổ ấm lắm chứ. Vì đó là món quà của sự trưởng thành, là món quà tôi có thể tặng cho cha mẹ…

Mong mọi người đều có tổ ấm của riêng mình

Nếu được chọn phong cách thiết kế cho căn hộ mơ ước của mình, tôi sẽ chọn phong cách nhiệt đới 30%, kết hợp với phong cách thô mộc 60%.

Lý do chọn phong cách nhiệt đới không phải chỉ vì thấy đẹp mà tôi thích cây xanh, tôi thích nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Sống gần với cỏ cây, tâm hồn mình cũng thư thái, nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, nhiệt đới cũng không phải cứ có cây xanh kiểu rừng nhiệt đới là xong. Các khu chức năng trong căn hộ cần có sự thông gió tự nhiên, ánh sáng tự nhiên và một tâm hồn phóng khoáng, tự do như những cơn mưa rừng.

Lý do chọn phong cách thô mộc vì màu sắc của nó khiến tôi thấy tự nhiên, gần gũi, nhẹ nhàng, mang dấu ấn thời gian như căn nhà tuổi thơ ở cùng cha mẹ. Thử tưởng tượng chiếc ban công có nhiều cây xanh, kết hợp cùng bộ bàn ghế mây tre, bức tường cũ. Đây là nơi các thành viên trong gia đình ngồi uống cà phê, trò chuyện.

Tổ ấm trong mơ được tác giả tự thiết kế

Không chỉ ước cho bản thân, tôi cũng ước cho mọi người đều có tổ ấm của riêng mình. Có tổ ấm để mọi người cùng trở về và sống trọn vẹn với gia đình nhỏ của mình.

Tôi thấy mình cũng xứng đáng có được một tổ ấm lắm chứ. Vì đó là món quà của sự trưởng thành, là món quà tôi có thể tặng cho cha mẹ của mình nơi phương xa. Cũng là nơi tôi suy nghĩ, phát triển về nghề nghiệp của mình. Tạo ra những combo thiết kế dễ sử dụng, dễ thay đổi, phù hợp với cả cá nhân cũng như gia đình.•

Mong một tổ ấm

Cũng đã hơn 12 năm kể từ lúc vào TP.HCM học, tôi thấy yêu nơi này và mong muốn có một tổ ấm ở đây. Tôi thấy biết ơn TP này, nơi cho cơ hội để tôi theo đuổi, phát triển đúng đam mê nghề nghiệp của mình.

Hiện tại, tôi cũng chật vật trên con đường tìm ra phong cách thiết kế cho riêng mình. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra thiết kế là sự hòa hợp, sự tận tâm cộng với sự tỉ mỉ. Tuy không có phong cách “ruột” nhưng tôi cũng đã tìm ra hướng, đường đi riêng cho việc phát triển nghề nghiệp của mình.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Họa hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Nguồn PLO: https://plo.vn/nha-la-noi-co-nguoi-mong-minh-ve-post724437.html