Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Tất Lộc: Kể chuyện những công trình bằng hình ảnh

Cuối năm 2017, tại sảnh lớn trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội), cuộc triển lãm mang tên 'Trên những nẻo đường Tổ quốc' của nhà báo Nguyễn Tất Lộc như một sự kiện văn hóa thu hút không chỉ giới ảnh báo chí mà cả nhiều lớp lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngành xây dựng công nghiệp.

Triển lãm trưng bày ảnh chụp các công trình xây dựng lớn trong những năm phát triển công nghiệp Việt Nam.

Lắp đặt Tổ máy tại công trình Nhà máy Thủy điện Attapeu Lào. Ảnh: Nguyễn Tất Lộc

“Trên những nẻo đường Tổ quốc” như một sự tổng kết và biểu dương gương mặt và sự ra đời các công trình thủy điện lớn nhỏ ở Việt Nam, trên đất nước bạn Lào, quá trình thi công, lắp đặt các máy móc và thiết bị. Nếu cần một bộ sưu tập hình ảnh các công trình thủy điện có thể tìm đến nhà nhiếp ảnh Nguyễn Tất Lộc. Chiếc máy ảnh do Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất, nhãn hiệu Vega chụp phim 3x4, ống kính gắn liền thân máy đã tạo điều kiện cho người làm báo trẻ ở thập kỷ 70 - 80 của thế kỷ trước có thêm điều kiện cung cấp nhiều tư liệu quý cho các báo và tạp chí ở Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.
Còn nhớ, trong ngày khai mạc triển lãm “Trên những nẻo đường Tổ quốc”, tác giả cuộc trưng bày tỏ sự nuối tiếc vì vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói hết. Câu chuyện ông kể về nỗi lo toan, vất vả đổ mồ hôi, có khi bằng cả máu và nước mắt của những người tham gia thi công xây dựng như chưa hề dứt. Với những ai từng lăn lộn với nghề nhiều năm, có chuyện chỉ nên hoặc cần nhắc lại một lần là đủ. Nhưng có những chuyện càng nhắc lại thì càng thêm mới, càng gây ấn tượng. Đó là tấm lòng của người thợ xây dựng thi công, là khó khăn, gian khổ của những nhà quản lý… Những câu chuyện mà nhà nhiếp ảnh Tất Lộc chứng kiến và ghi lại bằng hình ảnh trong những ngày tác nghiệp tại các công trình trên mọi nẻo đường đất nước qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi mà người chụp không chỉ là người ghi chép sơ sài. Sự hiểu biết và kinh nghiệm chụp ảnh, lấy tài liệu cho các bài báo đã khiến nhà báo chuyên ngành trở thành người nhà, người thân của các nhà quản lý, các đơn vị thi công xây dựng.
Ảnh nêu sự kiện, thậm chí cả một bộ ảnh hay những bài viết dù kỹ, dù sâu đến mấy cũng không truyền tải hết được những điều nhà báo tâm huyết này muốn gửi đến người xem. Nhà báo Tất Lộc tuổi đã cao nhưng gần đây đều đặn có mặt trong các cuộc thi, liên hoan ảnh, có nhiều ảnh đoạt giải. Ông muốn qua đó kể thêm cho mọi người những điều ông trăn trở hơn nửa thế kỷ qua. Đằng sau mỗi sự kiện, mỗi hình ảnh là con người, quan hệ giữa họ với nhau, quan hệ với chính ông.
Ngày cuối tuần, ông tặng tôi cuốn sách do chính ông thực hiện mọi khâu. Tập sách dày chứa hàng trăm tấm ảnh chụp những sự kiện quan trọng tiêu biểu và những công trình xây dựng lớn như ông nói: “Đó chỉ để minh họa, là bối cảnh hồi đấy”. Sách lần này là để ông tri ân, ông nhớ lại các nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến sự ra đời của các công trình, những người “đứng sau cánh gà” trong đó có hình ảnh các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; những nhà quản lý các dự án, lãnh đạo các nhà máy, tập đoàn, công ty lớn đã có thời cùng trang lứa với ông. Đó còn là các đồng nghiệp đã cùng ông trên các công trình mà ông là người hướng dẫn giới thiệu, làm quen để thu thập tài liệu, là những người thợ xuất sắc…
Những gì nhà báo Tất Lộc có được qua nửa thế kỷ làm nghề là sự đóng góp nhiệt huyết cho công tác cổ vũ những người lao động sáng tạo. “Có được những kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi không bao giờ quên họ” - Đấy là cảm nghĩ, là ý tưởng chính của tác giả cuốn sách “Dấu ấn những công trình” mới xuất bản. Đó thật sự là những câu chuyện hay bằng ảnh mà người thuyết phục chính là nhà nhiếp ảnh, nhà báo Nguyễn Tất Lộc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nha-nhiep-anh-nguyen-tat-loc-ke-chuyen-nhung-cong-trinh-bang-hinh-anh-330387.html