Nhà sàn bị cháy, người cha nghèo cùng 5 con nhỏ bơ vơ trong giá rét

Trời rét, Pả Ngải nhen bếp lửa ở góc nhà sàn bằng gỗ, để tối lỡ các con về nằm ngủ cho ấm. Đến khuya, có người quen bị ốm nên Pả Ngải rời nhà đi thăm. Không may, ngọn lửa ở bếp bùng lên, cháy xém xung quanh rồi thiêu rụi cả ngôi nhà là tổ ấm của người cha nghèo cùng 5 đứa con nhỏ.

Ngôi nhà sàn tình thương được hỗ trợ xây dựng bị cháy rụi. Ảnh: VT.

Pả Ngải tên thật là Hồ Văn Viên, người đồng bào thiểu số Vân Kiều trú tại thôn Tà Rùng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Pả Ngải lập gia đình và có đến 5 người con. Do bất đồng, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Pả Ngải một mình nuôi 5 đứa con.

Con còn quá nhỏ, không giúp được gì nhiều, một mình Pả Ngải lên nương, lên rẫy trồng sắn, trồng lúa để kiếm cái ăn. Nhà thuộc diện hộ nghèo, nên Pả Ngải được hỗ trợ làm nhà tình thương. Nhưng do bất cẩn, lúc 2h tối 13.12, ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại các cột bằng bê tông.

“Thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng với gia đình mình là một gia sản, không biết bao giờ mới có từng đó tiền để dựng lại nhà” - Pả Ngải nói. Tà Rùng mấy hôm nay trở rét, sau vụ hỏa hoạn, Pả Ngải và mấy đứa con co ro, bới trong đống tro tàn để xem còn vật gì dùng được, nhưng chẳng có.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, trong sáng 13.12, chính quyền và đoàn thể xã Hướng Việt đã đến động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng; Đồn Biên phòng Cù Bai cũng rót 20kg gạo từ “hũ gạo tình thương” cùng 500 nghìn đồng đến hỗ trợ cho Pả Ngải.

Để hỗ trợ cho người cha nghèo cùng 5 đứa con thơ nơi ở ổn định, Đồn Biên phòng Cù Bai và UBND xã Hướng Việt sẽ tổ chức vận động, quyên góp.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tam-long-vang/nha-san-bi-chay-nguoi-cha-ngheo-cung-5-con-nho-bo-vo-trong-gia-ret-646544.ldo