Nhà thơ Nguyễn Duy đọc thơ viết tặng mẹ của Trịnh Công Sơn

Dự kiến, 20 giờ 10 ngày 17-4 tới, tại công viên Fidel Castro (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ diễn ra chương trình 'Hãy yêu nhau đi', tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình này được Đài PT-TH Quảng Trị truyền hình trực tiếp, được livestream trên trang nhà và kênh YouTube của đài, nên khán giả ở xa đều có thể xem.

Dự kiến, 20 giờ 10 ngày 17-4 tới, tại công viên Fidel Castro (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sẽ diễn ra chương trình “Hãy yêu nhau đi”, tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình này được Đài PT-TH Quảng Trị truyền hình trực tiếp, được livestream trên trang nhà và kênh YouTube của đài, nên khán giả ở xa đều có thể xem.

Chương trình có một số tiết mục đáng chú ý, đầu tiên là nhà thơ Nguyễn Duy sẽ đọc bài thơ tặng mẹ của Trịnh Công Sơn, lần đầu công bố trước đại chúng. Bài thơ có tên Bầu trời - mặt đất - bàn tay, viết tháng 12-1975, nhưng chưa bao giờ xuất bản và chưa từng có trên mạng, chỉ có trong sổ tay gia đình Trịnh Công Sơn.

Theo Nguyễn Duy, tháng 12-1975, khi đến thăm nhà, ông đã được gặp thân mẫu của Trịnh Công Sơn, đã cảm mến tính cách và ứng xử thanh tao, tinh tế của bà nên viết bài thơ này.

Q.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_241148_nha-tho-nguyen-duy-doc-tho-viet-tang-me-cua-trinh-cong-son.aspx